02/07/2018 06:30 GMT+7

Cá độ World Cup, càng gỡ càng thua nhiều!

QUÁCH NGỌC ÁNH
QUÁCH NGỌC ÁNH

TTO - Trong bất cứ cuộc cá cược nào, phần lớn người chơi đều thiệt hại khi tàn cuộc. Ấy vậy mà, trước món lợi hấp dẫn, người chơi cứ thua keo này, gỡ keo khác, càng gỡ càng thua, gỡ nhiều thua nhiều. Tại sao?


Cá độ World Cup, càng gỡ càng thua nhiều! - Ảnh 1.

Mùa World Cup 2018 chỉ mới diễn ra ngoài 20 ngày, chỉ qua vòng loại thôi, nhưng đã xảy ra nhiều hệ lụy không mong muốn.

Có thể nói ai ai cũng đã nhận thấy điều này qua thực tế diễn ra những ngày gần đây. Tán gia bại bại sản, gia đình ly tán, tự tử, bị đánh cắp tài sản, tín dụng đen nở rộ... 

Vì World Cup ư? Dưới góc nhìn hiện tượng, có thể đúng. Nếu tôi không lầm thì đại đa số cũng có cùng một nhận định như thế. World Cup đã mang lại những bất cập này. Nói cách khác nguyên nhân những hệ lụy bắt nguồn từ World Cup.

Có hàng trăm trường hợp đã và đang xảy ra minh chứng cho thực trạng như trên. Tôi xin được nêu lên vài trường hợp mang tính điển hình, để từ đó có cái nhìn đúng bản chất thật của môn thể thao vua này.

Trước hết là trường hợp anh Lê Xuân T., 33 tuổi, cư trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, hành nghề xe ba gác. Sau khi thua nhiều độ cá cược mang nợ đến 300 triệu đồng, anh đã uống một lượt 3 gói thuốc chuột để tự tử. Rất may gia đình phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cứu chữa.

Thứ đến, trường hợp một người ở Chợ Mới, tỉnh An Giang nghiện có máu "đỏ đen" thua cá độ đến đổi phải rời bỏ quê lang thang xin ăn.

Đến lúc túng quá thì làm liều, không còn gì để nói khi anh ta ăn cắp cả xe cứu thương ở bệnh viện Triều An, quận Bình Tân, TP.HCM.

Những hệ lụy bi thảm nêu trên cho chúng ta thấy một điều rất rõ ràng là, trong xã hội ta còn có những con người chỉ biết sống cho bản thân mình.

Sống cá nhân, ích kỷ, ngồi mát ăn bát vàng, lười lao động, đứng núi này trông núi nọ, không sống, làm việc, hưởng lợi theo năng lực hiện hữu bản thân, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, làm giàu chính đáng, phù hợp với đạo đức và pháp luật nhà nước.

Những người đang ở trong hoàn cảnh nghèo khó. World Cup là cơ hội để thực hiện "giấc mơ đổi đời" một cách nhanh nhất.

Họ ảo tưởng về một cơ hội cho bản thân cũng như gia đình. Họ hám lợi trước món lợi hời cao ngất ngưỡng. Từ đó họ mờ mắt, không kịp nghĩ suy trước cái bẫy giăng sẵn để đưa họ vào.

Họ quên rằng trong cuộc đời có những nguyên tắc bất thành văn mà ông cha ta tích lũy qua trải nghiệm cuộc sống, luôn luôn đúng trong mọi thời gian và không gian: "cờ bạc là bác thằng bần".

Từ xưa tới nay, trong bất cứ cuộc cá cược nào, chưa bao giờ người chơi mà thắng được nhà cái khi tàn cuộc. Trước món lợi hấp dẫn, người chơi cứ thua keo này, gỡ keo khác, càng gỡ càng thua, gỡ nhiều thua nhiều…. Đó là lý do tại sao cho dù mang nợ họ vẫn cứ lao vào… để gỡ.

Bản chất World Cup, tự thân không có lỗi. Nó cũng như trong nhiều môn thể thao khác, là phương tiện để giải trí.

Nhưng con người đã lợi dụng phương tiện này, làm lệch đi bản chất vốn có của môn thể thao vua, làm nó mất đi sự trong sáng, với mục đích mưu cầu lợi ích bất chính cho cá nhân.

Chính con người đã làm xấu World Cup để gây ra nhiều hệ lụy chứ không phải là World Cup. Tôi khẳng định như thế!

Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của tác giả. Xem World Cup như thế nào vui mà không ảnh hưởng đến công việc, tài chính? Những trường hợp tán gia bại sản mùa World Cup mà bạn biết? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng vùng quê Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng vùng quê

TTO - Công an tạm giữ 12 con bạc cùng nhiều tang vật, trong đó có một điện thoại cảm ứng đang truy cập trang mạng cá độ bóng đá.

QUÁCH NGỌC ÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên