05/05/2017 09:59 GMT+7

Buồn

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mừng quá ông à, “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đã được ngân hàng chuyển 10 tỉ đồng bồi thường oan ai.

- Ừ tin mừng.

- Ông ấy ngồi tù oan 17 năm, giờ được minh oan, được bồi thường. Mừng cho ông ấy quá đi chứ!

- Ừ thì mừng.

- Mà đâu có dễ nhận 10 tỉ đồng đó, phải qua đến bảy lần thương lượng “cò kè” qua lại, tính đến từng số lẻ mới ra được số đó. 10 tỉ đồng nghĩ lớn nhưng nỗi đau 17 năm ngồi tù lớn hơn. Nhưng vậy cũng nên mừng với cái kết có hậu rồi ông à!

- Ừ thì mừng.

- Mừng phải hớn hở lên chứ, sao ông cứ “ừ thì” ậm ờ như ngậm hột thị vậy?

- Ừ thì mừng cho ông Nén chứ sao, nhưng tui buồn.

- Sao ông buồn?

- 10 tỉ đồng đó là tiền Nhà nước, tiền đóng thuế của dân, của ông và của tui, đóng vô. Đúng ra mấy tay gây oan sai phải bồi thường chứ sao lấy tiền thuế của dân?

- Bộ Tài chính vừa yêu cầu xác định trách nhiệm của ai gây oan sai thì lo bồi thường rồi.

- Ờ, ông chờ đi, cho ông chờ dài cổ. Còn giờ lấy tiền thuế của tui, tui buồn đã. Buồn!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên