14/09/2023 18:27 GMT+7

Bức ảnh trong ngày: Cuộc gặp của cả nhà sau vụ cháy chung cư

Có 56 người đã ra đi mãi mãi sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, để lại nhiều đau đớn, tiếc thương cho những người ở lại. Ở các bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, Bưu Điện, Bệnh viện Đại học Y tại Hà Nội, còn nhiều cư dân khu chung cư này đang điều trị.

Anh chị Hùng - Hồng và hai con hơn một ngày sau vụ cháy, cha mẹ gặp lại con, như được tái sinh một lần nữa - Ảnh: NGUYỄN HẠNH

Anh chị Hùng - Hồng và hai con hơn một ngày sau vụ cháy, cha mẹ gặp lại con, như được tái sinh một lần nữa - Ảnh: NGUYỄN HẠNH

Và hôm nay 14-9, hơn một ngày sau tai nạn đau lòng, chúng tôi đã được chứng kiến một cuộc gặp gỡ đặc biệt, cuộc gặp gỡ của anh chị Nguyễn Việt Hùng - Nguyễn Thị Minh Hồng và hai con. Gia đình anh chị sống ở tầng 7 khu chung cư mini vừa xảy ra vụ cháy.

Anh Hùng kể: Khoảng 12h đêm 12-9, gia đình chuẩn bị đi ngủ thì bắt đầu thấy khói nhiều và phát hiện chung cư bị cháy. Ban đầu anh chị định dẫn các con lên sân thượng tìm cách tránh khói và lửa, nhưng cầu thang tối om không thấy đường.

"Tôi đã gọi vợ con, cùng ông và một cháu nhỏ từ tầng dưới chạy lên, tất cả vào trong nhà, dùng chăn tẩm nước bịt các khe cửa để tránh khói độc lọt vào, rồi hướng dẫn người già, trẻ em ngồi thấp xuống, dùng khăn đã dấp nước đặt gần mũi để tránh khói" - anh Hùng cho biết.

Vì phòng gia đình anh ở tầng cao nên khói lên không nhiều bằng các tầng thấp hơn, nhưng mọi người cũng rất khó khăn để thở. Anh chị động viên mọi người cố gắng, đến hơn 3h sáng thấy nước được phun lên, không khí dễ thở hơn và 4h sáng cứu hộ đã lên đưa mọi người rời chung cư.

Hai con anh chị đang điều trị ở Trung tâm nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai. Các cháu bé ở trung tâm điều trị cùng con anh chị hôm nay đã khỏe mạnh gần như hoàn toàn nhờ được các bác sĩ tích cực chăm sóc.

Các gia đình hàng xóm của anh chị, có nhà may mắn không mất ai, có nhà thì nỗi đau đeo bám cả cuộc đời. Gia đình anh chị là một trong số gia đình may mắn nhất. Sau khi được cứu hộ, bố mẹ cấp cứu bên A9 cũng mau chóng bình phục sau một ngày.

Sáng nay, anh chị sang gặp hai con ở Trung tâm nhi khoa mà như được sinh ra lại lần nữa.

Chung cư mini với họ là chốn đi về, là tổ ấm với bữa cơm giản dị, nơi đầy ắp tiếng cười, giờ đám lửa đã chôn vùi mọi thứ. Chỉ còn vài quyển truyện đọc chung, vài món đồ chơi cùng.

Nhưng rồi như được tái sinh. Sớm thôi, tuần sau các con lại có thể đến trường. Cuộc sống vẫn tiếp tục, mong đau thương rồi sớm qua.

Hỗ trợ trên 800 triệu cho các nạn nhân vụ cháy chung cư miniHỗ trợ trên 800 triệu cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã hỗ trợ 825 triệu đồng cho trường hợp tử vong, bị thương trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên