25/08/2020 08:20 GMT+7

Bayern Munich đăng quang Champions League: Chức vô địch không có người hùng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Cũng như trận chung kết World Cup 2014, người Đức một lần nữa chứng minh dù đối phương có bao nhiêu siêu sao đi nữa - từ Messi, Neymar cho đến Mbappe, bóng đá vẫn là trò chơi của tập thể.

Bayern Munich đăng quang Champions League: Chức vô địch không có người hùng - Ảnh 1.

Bayern đã vô địch với một đội hình rất đồng đều - Ảnh: AFP

Thật khó để tìm ra một cái tên xứng đáng được xem là người hùng của Bayern Munich (B.M) trong trận chung kết đánh bại PSG 1-0 cũng như cả hành trình đăng quang Champions League mùa này.

Thành công trên nền tảng "chất Đức"

Robert Lewandowski có 15 bàn thắng, 5 đường kiến tạo ở Champions League mùa này, được các trang web thống kê như Whoscored chấm điểm cao chót vót. Nhưng sự thật, tiền đạo người Ba Lan không hề nổi bật trong những trận cầu đặc biệt quan trọng. 

Trước đối thủ Barca, Thomas Muller mới là người rực sáng. Còn khi gặp Lyon, người hùng là Serge Gnabry. Và đến trận chung kết, vai trò ghi bàn quyết định lại thuộc về Kingsley Coman.

Trong 15 pha lập công của Lewandowski, hơn một nửa là những bàn thắng được ghi vào những thời điểm thế trận đã an bài. Lewandowski được hưởng lợi quá nhiều từ sức mạnh tập thể của B.M. Quyết định hủy bỏ giải thưởng "Quả bóng vàng" năm nay, vì thế, ngẫu nhiên trở nên hợp lý.

Tất nhiên vẫn có một nhóm cầu thủ xuất sắc nổi trội hơn phần còn lại ở B.M lúc này. Đó là những người đá chính trong trận chung kết, cộng thêm một số cái tên "dự bị hạng sang" như Philippe Coutinho hay Ivan Perisic. Có thể chia nhóm công thần đó làm ba dạng: những công thần người Đức, các ngôi sao ngoại binh và những cầu thủ trẻ. Thành công của tập thể B.M đến từ sự kết hợp hài hòa của ba nhóm cầu thủ này.

Manuel Neuer, Jerome Boateng, Niklas Sule, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Muller thuộc nhóm thứ nhất. David Alaba dù là một người Áo nhưng do trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern và thi đấu đủ lâu để có thể liệt vào nhóm này. Và chắc chắn đó là nhóm cầu thủ đông đảo nhất, quan trọng nhất, đại diện cho "chất Đức" của B.M.

Khi B.M khủng hoảng phong độ, người ta có thể mỉa mai họ là "FC Hollywood" (vì Bayern cũng luôn đầy rẫy những cái tôi ở các ngôi sao). Nhưng chính phần nền tảng của các cầu thủ Đức đã giữ cho đội bóng hùng mạnh nhất nước Đức không bao giờ bị lún quá sâu vào sự khủng hoảng. B.M vì thế luôn đứng dậy rất nhanh chóng sau các thất bại. Đừng quên mới đầu mùa này, họ đã phải thay HLV trưởng.

Nhóm những công thần người Đức là nền tảng cho một hành trình, và cũng là nền tảng cho một trận thắng sít sao. Khi Boateng bị chấn thương, Sule lập tức thay vào (và anh chơi cực hay trong vai trò kèm cặp Neymar lẫn Mbappe).

Khi thế trận bế tắc, Kimmich được chỉ định là người thay đổi cách tấn công (và cú bấm bóng tuyệt đẹp của anh đã kiến tạo cho Coman ghi bàn). Còn khi hàng phòng ngự sơ hở, thủ thành Neuer đứng vững như một ngọn núi!

Bayern Munich đăng quang Champions League: Chức vô địch không có người hùng - Ảnh 2.

HLV Flick (trái) chỉ mất 10 tháng để đưa Bayern giành cú ăn ba mùa này - Ảnh: DE

"Mảnh ghép" Hans-Dieter Flick

Ở bóng đá Đức, có rất nhiều những mẫu cầu thủ từ lâu đã không còn được sản sinh bởi người Đức. Vì vậy, B.M cũng phải lao vào thị trường chuyển nhượng để mang về những mẫu cầu thủ như vậy.

Lewandowski là cái tên phải nhắc đến đầu tiên, đội tuyển Đức bao năm qua vẫn đỏ mắt tìm kiếm một trung phong tầm cỡ như Lewandowski. Kể từ khi có được Lewandowski 6 năm trước, B.M đã không phải mua một tiền đạo nào nữa.

Thiago Alcantara - người điều tiết lối chơi của B.M - cũng là một mảnh ghép vào chỗ khuyết như vậy. Bóng đá Đức hiện có rất nhiều tiền vệ trung tâm giàu sức mạnh cơ bắp, cùng những "số 10" chơi hoàn toàn thiên về tấn công. Nhưng có khả năng tổ chức, điều tiết trận đấu thực sự xuất sắc, người Đức chỉ có Toni Kroos. Dù vậy, B.M đã đánh mất anh vào tay Real từ nhiều năm trước.

David Alaba, Philippe Coutinho, Ivan Perisic có thể không quá nổi bật nhưng đều sắm vai trò quan trọng trong nhiều thời điểm. Họ khiến cho tập thể giàu chất Đức của B.M trở nên hoàn hảo hơn, đa dạng hơn, nguy hiểm hơn...

Và cuối cùng, sự bùng nổ đến từ những cầu thủ trẻ. Cánh trái của B.M với Alphonso Davies (19 tuổi) cùng Kingsley Coman (24 tuổi) mới là cánh tấn công chủ lực của "hùm xám" ở trận chung kết trước PSG. Sức trẻ của Davies hoàn toàn đủ để bù đắp cho điểm yếu kinh nghiệm. Còn Coman là người ghi bàn duy nhất.

Trước trận chung kết, ai cũng nghĩ Perisic sẽ được chọn. Nhưng rồi HLV Hans-Dieter Flick đi một nước cờ khiến đối thủ phải bất ngờ. Thay vì đối mặt một cầu thủ giỏi rình rập như Perisic, cánh phải của PSG náo loạn vì liên tục bị đẩy vào cảnh đua tốc độ với hai "cỗ xe đua" của B.M.

Nhưng mọi nguyên liệu sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có một đầu bếp khéo léo, và Flick là một "đầu bếp" như vậy. Cựu danh thủ 55 tuổi người Đức được bổ nhiệm thay cho Niko Kovac vào tháng 11 - thời điểm mùa giải đã qua được 1/3.

Đừng mất công so sánh ông với các đồng nghiệp Jurgen Klopp, Pep Guardiola hay Zinedine Zidane. Flick thậm chí còn không chí thú với nghề HLV, khi dành phần lớn thời gian sau khi giải nghệ cho công việc trợ lý và giám đốc thể thao.

Nhưng đúng người, đúng thời điểm. Ban lãnh đạo Bayern đã xây dựng được một đội ngũ hùng mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, và họ chỉ cần một HLV khéo léo, biết đoàn kết các cầu thủ, thôi thúc ngọn lửa chiến đấu, và đưa ra một số quyết định đột phá đúng thời điểm.

Cũng như Lewandowski, HLV Hans-Dieter Flick không quá nổi bật, và cũng không cần phải nổi bật, vì chức vô địch này là của tập thể.

Chức vô địch của sự tiết kiệm

Neuer trị giá 30 triệu euro, Coman: 28 triệu, Thiago: 25 triệu, Boateng: 13,5 triệu, Davies: 10 triệu, Kimmich: 8,5 triệu, Gnabry: 8 triệu, Muller cùng Alaba là hàng tự đào tạo, còn Lewandowski cùng Goretzka thậm chí chuyển nhượng tự do.

Tổng số tiền Bayern phải bỏ ra cho đội hình đá chính trận chung kết của họ chỉ là 123 triệu euro. Nó thậm chí chưa bằng mức phí chuyển nhượng của Mbappe (145 triệu euro) hay Neymar (222 triệu euro).

Càng đau hơn cho PSG khi người ghi bàn đánh gục họ lại là Coman - cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo của mình. Năm 2014, Coman quyết định rời khỏi PSG (ban đầu sang Juventus, sau đó là Bayern) vì không thể cạnh tranh với các ngôi sao.

Chức vô địch này cũng là lần thứ 6 B.M đăng quang đấu trường số 1 châu Âu, sánh ngang với Liverpool và chỉ còn kém AC Milan (7) cùng Real Madrid (13).

Neuer là thủ thành người Đức vĩ đại nhất?

Những tranh cãi về việc thủ thành Oliver Kahn và Manuel Neuer ai xuất sắc hơn có lẽ đã có kết luận cuối cùng.

Kahn chơi nổi bật giúp B.M vô địch Champions League mùa giải 2000-2001, cũng như giúp tuyển Đức giành vị trí á quân World Cup 2006.

Nhưng Neuer giờ đây đã sở hữu đến hai danh hiệu Champions League lẫn chức vô địch World Cup (2014), trội hơn Kahn ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Tượng đài người Đức mà Neuer cần phải vượt qua lúc này chỉ còn huyền thoại Sepp Maier - người từng 3 lần vô địch Champions League cùng B.M.

Những khoảnh khắc Neuer cứu thua xuất thần giúp Bayern vô địch Những khoảnh khắc Neuer cứu thua xuất thần giúp Bayern vô địch

TTO - Bayern Munich đã lên ngôi vô địch Champions League năm nay nhờ bàn thắng của Kingsley Coman trong trận chung kết. Nhưng sẽ là bất công nếu không nói tới thủ thành Manuel Neuer, người đã xuất sắc giữ sạch lưới.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên