16/02/2013 09:45 GMT+7

Bát nháo ở núi Sam

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Mấy ngày đầu xuân tại khu du lịch núi Sam (P.Núi Sam, thị xã Châu Đốc, An Giang) tấp nập khách hành hương đến miếu Bà Chúa Xứ, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu... lễ bái tham quan. Tình trạng mua bán kiểu lừa gạt, trấn lột du khách tái diễn hết sức bát nháo.

oQBHMEjs.jpgPhóng to
Cảnh chặn mời, nài ép khách mua nhang đèn và bán hàng rong bát nháo ngay cổng vào chùa Tây An - một di tích lịch sử cấp quốc gia ở P.Núi Sam, thị xã Châu Đốc (An Giang) - Ảnh: Đ.VỊNH

Vừa tới ngã ba trước mặt chùa Tây An, du khách liên tục bị “cò” chặn đường nắm tay, chèo kéo vô nhà trọ, vô quán gửi xe, ăn uống. Từ đây đến trước cổng miếu Bà có khá nhiều tốp bán nhang đèn, bông hoa, các loại vật phẩm cúng tế đứng dàn hàng ngang, hàng dọc xúm vào mời mọc khách mua. Du khách cứ bị hết tốp này đến tốp khác đeo bám, níu kéo. Ngay trước cổng chùa, cổng miếu Bà và lăng Thoại Ngọc Hầu vô số quầy gánh hàng rong bày bán, tràn ra giữa lòng đường, cảnh tượng hết sức xô bồ.

Theo báo cáo của UBND phường Núi Sam trước đây, tại khu vực núi Sam có 385 hộ chuyên bán hàng rong, khoảng 250 hộ chuyên bán dạo những vật phẩm cúng tế như hoa, nhang đèn, muối gạo... và hơn 15 người chuyên bán chim phóng sinh, phần nhiều từ nơi khác đến tạm trú mua bán thời vụ. Nhân đó nhóm bán vé số, ăn xin cũng ăn theo, rồi móc túi, trộm cắp vặt cũng tập trung về đây lộng hành.

Một nhóm du khách chuẩn bị vào miếu Bà vừa hỏi mua nhang đèn, mấy người bán hàng dạo chỉ bảo phải mua thêm hoa, gạo, muối để cúng thì... Bà mới chịu chứng và để cầu phước, cầu may, làm ăn khấm khá. “Bao nhiêu tuổi phải cúng bấy nhiêu ký gạo, bấy nhiêu ký muối. Cứ đem vào cúng đi cho kịp giờ tốt, lát sau ra tính tiền”, sau khi phán, người bán hàng liền dúi những bọc gạo, bọc muối nhỏ vào tay khách, vừa đẩy khách vào cổng chùa. Khi khách cúng xong trở ra, họ xúm lại đòi mỗi người trong nhóm phải trả 1 triệu đồng. Khách chỉ còn nước... móc túi trả tiền, ấm ức bỏ đi.

Dọc đường lên lăng Thoại Ngọc Hầu, lên các chùa miếu trên núi luôn có từng tốp phụ nữ, trẻ em cầm những bó nhang, túi nilông đựng chim đứng ngồi chực chờ sẵn. Hễ gặp khách thì họ tràn ra mời mọc, nài ép, mỗi ốp nhang chỉ vài ngàn đồng được bán giá cao gấp nhiều lần.

Nhiều nhóm khác bám theo khách gạ gẫm việc xem bói, mua bùa chú, cúng giải hạn, cầu may, không ít người hành hương cả tin bị gạt tốn cả bạc triệu. Còn chim phóng sinh giá 6.000 đồng/con, nếu khách đồng ý mua thì tức tốc người bán mở túi nilông vừa bốc chim thảy lên trời vừa đếm kiểu... nhảy cóc, rồi tính tiền cũng trên trời, thường mua chục con tính tiền cả trăm con. Thấy gian lận quá trắng trợn, người mua không chịu trả hay cự cãi liền bị hăm he, xỉ vả đủ lời lẽ thô tục...

Hằng ngày người bán hàng rong còn vào tận nhà trọ, quán ăn, quán nước... “tiếp thị”, dụ dỗ mua đồ cúng, chim phóng sinh rồi giở trò “chặt chém” du khách. “Nếu không chịu trả thì họ chửi rủa, hăm dọa, thậm chí đánh đập để lấy tiền cho bằng được” - chủ nhà trọ bức xúc.

Trước cảnh xô bồ, ngang nhiên trấn lột du khách kể trên, muốn nắm thêm tình hình và hướng xử lý của địa phương, chiều 14-2 chúng tôi ghé UBND phường Núi Sam nhưng không có lãnh đạo nào trực. Sáng 15-2 lại đến cũng chẳng gặp, chỉ thấy một tiệc nhậu xôm tụ bày ngay tại văn phòng UBND phường.

Rảo một vòng quanh núi quay lại đến quá trưa mà tiệc vẫn chưa tàn. Mấy cán bộ đang ăn uống cho hay chủ tịch và các phó chủ tịch phường đã qua “tua trực”. Họ cho biết phần lớn người bán hàng dạo, bán chim phóng sinh kiểu trấn lột từ nơi khác tới, số này làm nhiều chuyện... rất phức tạp, phường có kế hoạch ngăn chặn nhưng không thể nào loại trừ được.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên