24/07/2020 08:43 GMT+7

Bất ngờ khi nàng Bạch Tuyết, 7 chú lùn làm thợ mỏ và táo độc đều có thật hết

MINH HẢI tổng hợp
MINH HẢI tổng hợp

TTO - Theo một nhóm nghiên cứu ở Lohr, Bavaria, nhân vật Bạch Tuyết dựa trên cuộc đời nàng Maria Sophia von Erthal, sinh năm 1729 tại Lohr am Main, Bavaria. Cô là con gái hoàng tử Philipp Christoph von Erthal và vợ, nữ nam tước von Bettendorff.

Bất ngờ khi nàng Bạch Tuyết, 7 chú lùn làm thợ mỏ và táo độc đều có thật hết - Ảnh 1.

Năm 1937, câu chuyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được Hãng Walt Disney dựng thành phim hoạt hình khiến nó trở nên phổ biến toàn thế giới - Ảnh: WALT DISNEY

Cổ tích hay là câu chuyện có thật ?

Hầu hết chúng ta đều nghĩ những câu chuyện cổ tích không có thực. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy câu chuyện cổ tích nổi tiếng này rất có thể là những sự kiện hoàn toàn có thật.

Năm 1994, một nhà sử học người Đức tên Eckhard Sander đã xuất bản cuốn "Schneewittchen: Marchen oder Wahrheit?" (Bạch Tuyết: Có phải là một câu chuyện cổ tích?) và gây sự chú ý trong dư luận.

Bất ngờ khi nàng Bạch Tuyết, 7 chú lùn làm thợ mỏ và táo độc đều có thật hết - Ảnh 2.

Tranh minh họa truyện trong bản dịch của Iceland năm 1852 - Ảnh: PUBLIC DOMAIN

Eckhard Sander tin rằng anh đã phát hiện ra một sự kiện có thể đã truyền cảm hứng cho câu chuyện của anh em nhà Grimm vào năm 1812. Theo Sander, nhân vật Bạch Tuyết dựa trên cuộc đời của Margarete von Waldeck (1533 - 1554), một nữ bá tước người Đức nổi tiếng vì nhan sắc của mình.

Vào năm 16 tuổi, Margarete bị mẹ kế của cô - bà Katharina von Hatzfeld - bắt buộc phải chuyển đến Wildungen ở Brussels sinh sống. Ở đó, Margarete phải lòng một hoàng tử, người sau này trở thành Phillip II của Tây Ban Nha.

Bất ngờ khi nàng Bạch Tuyết, 7 chú lùn làm thợ mỏ và táo độc đều có thật hết - Ảnh 3.

Nhà nghiên cứu sử học Eckhard Sander cho rằng bảy chú lùn đại diện cho những lao động trẻ em nghèo khó được thuê bởi cha Margarete von Waldeck - Ảnh: PUBLIC DOMAIN

Cha và mẹ kế của Margarete không chấp nhận mối quan hệ này vì nó "không phù hợp về mặt chính trị". Margarete chết một cách bí ẩn ở tuổi 21, dường như đã bị đầu độc. Các ghi chép lịch sử cho rằng quốc vương Tây Ban Nha khi đó đã phản đối chuyện tình lãng mạn và ra lệnh hạ sát cô.

Cha của Margarete sở hữu một số mỏ đồng sử dụng trẻ em làm nô lệ. Điều kiện lao động tồi tệ khiến nhiều người chết khi còn rất trẻ. Những người còn sống thì bị chậm phát triển nghiêm trọng khiến chân tay bị biến dạng. Một phần do suy dinh dưỡng và lao động chân tay nặng nhọc. Kết quả là họ thường được gọi là "những người lùn nghèo khổ".

Đó rất có thể là nguyên mẫu của 7 chú lùn. Trong truyện, 7 chú lùn cũng làm nghề khai thác mỏ.

Về phần táo độc, Sanders tin rằng điều này bắt nguồn từ một sự kiện trong lịch sử nước Đức. Một ông già trồng táo trong vườn và thường bị mất trộm táo. Ông tin rằng những đứa trẻ đã hái trộm táo và lừa chúng ăn táo độc.

Tất cả những sự kiện này được truyền miệng nhau và rất có thể được anh em nhà Grimm ghi chép lại để tạo thành câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn như chúng ta đã biết.

Giả định khác

Không phải ai cũng bị giả định của Sander thuyết phục.

Theo một nhóm nghiên cứu ở Lohr, Bavaria, nhân vật Bạch Tuyết dựa trên cuộc đời nàng Maria Sophia von Erthal, sinh năm 1729 tại Lohr am Main, Bavaria. Cô là con gái hoàng tử Philipp Christoph von Erthal và vợ, nữ nam tước von Bettendorff.

Sau khi nữ nam tước von Bettendorff chết, hoàng tử Philipp kết hôn với nữ bá tước Claudia Elisabeth Maria von Venningen của Reichenstein.

Bất ngờ khi nàng Bạch Tuyết, 7 chú lùn làm thợ mỏ và táo độc đều có thật hết - Ảnh 4.

Chiếc gương được chế tạo vào năm 1720, mẹ kế Maria, nữ bá tước Reichenstein hiện được trưng bày trong Bảo tàng Spessart - Ảnh: MANFRED SCHERER / SPESSART

Nữ bá tước Claudia Elisabeth Maria von Venningen của Reichenstein không thích con riêng của chồng bà. Trong lâu đài họ sống có một chiếc gương được chế tạo vào năm 1720, nơi Claudia Elisabeth Maria von Venningen thường ngồi ngắm nhan sắc của mình.

Nằm ở phía tây Lohr, giữa bảy ngọn núi là một thị trấn khai thác mỏ, nơi cũng có những công nhân thấp lùn làm việc ở đó.

Nhóm nghiên cứu cho rằng quan tài thủy tinh có thể là hình ảnh liên kết với các nhà máy thủy tinh nổi tiếng trong khu vực. Trong khi đó, trái táo có độc là hình ảnh ẩn dụ về một loại chất độc bí ẩn gây chết nhiều người ở Lohr lúc bấy giờ.

Bất ngờ khi nàng Bạch Tuyết, 7 chú lùn làm thợ mỏ và táo độc đều có thật hết - Ảnh 5.

Chân dung Margarete von Waldeck - Ảnh: HEARTHEMAW

Rất nhiều nghiên cứu khác nữa về các sự kiện và nhân vật lịch sử có cuộc sống giống như Bạch Tuyết. Điều này càng khiến cho hậu thế thêm phần thắc mắc về nguồn gốc thực sự của câu chuyện này.

Tất cả đều dừng ở ghi chép và phân tích giả định, không ai có thể chứng minh đúng sai. Có thể anh em nhà Grimm đã ghi chép các sự kiện có thực và pha trộn cùng trí tưởng tượng để tạo ra câu chuyện cổ tích huyền thoại, cũng có thể là không.

Chỉ có một điều chắc chắn là sau nhiều thế kỷ, đây vẫn là một trong những câu truyện cổ tích nổi tiếng nhất, xây dựng lòng trắc ẩn và niềm tin vào sức mạnh của lẽ phải với bao thế hệ tuổi thơ khắp thế giới.

Và việc đi tìm nguồn gốc câu truyện cũng không phải là điều quá quan trọng.

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn là một trong những truyện cổ tích nổi tiếng nhất thế giới. Câu chuyện được anh em nhà Grimm xuất bản lần đầu tiên năm 1812 trong tập truyện sưu tập những câu chuyện dân gian châu Âu cũ.

Nội dung câu chuyện kể về nàng Bạch Tuyết, con gái của một vị vua và hoàng hậu nhân từ. Vì nàng có vẻ đẹp không ai sánh bằng nên bị mẹ kế ghen ghét và sai người giết. Bạch Tuyết không chết nhưng phải chạy trốn trong rừng sâu. Tại đó, nàng được 7 chú lùn cưu mang yêu thương.

Dù sống lẩn khuất nhưng mẹ kế, hiện đã là hoàng hậu vẫn thường ngồi trước gương thần để hỏi xem ai là người đẹp nhất trần gian. Khi biết nàng còn sống, hoàng hậu tìm cách vào rừng để giết nàng.

Bạch Tuyết chết nhưng vẫn đẹp lạ kỳ, giống như chỉ đang ngủ nên các chú lùn đặt nàng trong một chiếc quan tài bằng kính. Một hoàng tử đi qua và phải lòng sắc đẹp ấy, mới xin đưa nàng về cung.

Trên đường đi, một tên lính bị vấp khiến chiếc quan tài nghiêng đi, nhờ đó miếng táo độc trong cổ họng Bạch Tuyết cũng văng ra. Nàng bỗng sống lại. Sau đó, hoàng tử đưa Bạch Tuyết về cung làm lễ cưới. Mụ hoàng hậu được mời đến dự.

Khi nhìn thấy Bạch Tuyết, mụ vừa tức giận, vừa sợ hãi nên ngã lăn ra chết. Còn Bạch Tuyết và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hỏa táng người chết, lấy tro nấu xúp để giúp linh hồn ở bên mình mãi mãi Hỏa táng người chết, lấy tro nấu xúp để giúp linh hồn ở bên mình mãi mãi

TTO - Những người này có một niềm tin ngàn đời rằng linh hồn một người chỉ có thể an giấc và được bảo vệ nếu được lưu giữ và tồn tại trong cơ thể người thân còn sống. Vì vậy họ hỏa táng người chết và lấy tro để nấu ăn.

MINH HẢI tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên