20/04/2014 10:35 GMT+7

"Bắt mạch" căn bệnh vô cảm

THẾ ANH
THẾ ANH

TT - Trong một lá thư gửi về Tuổi Trẻ, sinh viên Võ Tấn Vương đến từ Đại học Công nghiệp thực phẩm tâm sự: “Tôi đã mất ngủ nhiều đêm để định nghĩa căn bệnh vô cảm.

Đó là sự thờ ơ, dửng dưng, lạnh lùng, nhẫn tâm, vô trách nhiệm với những gì đang xảy ra xung quanh mình...”.

Trước những trăn trở đó, Võ Tấn Vương đã bắt tay vào thực hiện đề tài “Phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục căn bệnh vô cảm”. Điều ngạc nhiên là dù theo học ngành công nghệ thực phẩm nhưng những đề án, đề tài khoa học mà Vương quan tâm lại là những vấn đề của xã hội. Những câu chuyện mà Vương vẫn thường trao đổi với bè bạn hằng ngày là những vấn đề thời sự của xã hội hôm nay. Để thực hiện đề tài này, Vương đã đi khảo sát, thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn để nhận diện đúng căn bệnh vô cảm.

Mời bạn đón xem chương trình “Tiếp sức những ước mơ” tuần này để hiểu rõ hơn về câu chuyện “bắt mạch” căn bệnh vô cảm của sinh viên Võ Tấn Vương đến từ Đại học Công nghiệp thực phẩm.

Chương trình phát sóng lúc 20g40 chủ nhật 20-4-2014 trên VTV9 và trang http://tv.tuoitre.vn.

THẾ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên