Tag: bán visa

"Bán" visa ở Tổng lãnh sự quán Mỹ: Võ Tăng Bình ra toà

TTO - Võ Tăng Bình, đồng phạm số 1 trong vụ bê bối bán visa ở tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM đã bị bắt và được đưa ra toà ở thủ đô Washington DC.

Nhân viên sứ quán Mỹ bị cáo buộc "đổi thị thực lấy tình dục"

TTO - Một nhân viên sứ quán Mỹ tại Guyana vừa bị sa thải vì tội “bán thị thực và được trả bằng tình dục cộng tiền bạc”. Hôm qua 8-7 Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đang điều tra các “hành vi sai phạm“ ở Guyana.

Sestak khai nhận 1000-5000 USD/visa

TT - Tòa án ở Washington DC đã bác đơn đề nghị tại ngoại của Michael Sestak trong lần xuất hiện đầu ở tòa hôm 4-6, Hãng McClatchy đưa tin.

Michael Sestak đối mặt với án 20 năm tù giam

TTO - Michael Sestak, cựu trưởng bộ phận thị thực không di dân của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, có thể sẽ bị xử tù giam lên đến 20 năm.

Kiếm ít nhất 10 triệu USD từ 500 "khách hàng" mua visa

TT - Hồ sơ cáo trạng bổ sung của Chính phủ Mỹ liên quan tới Hồng Võ mà Tuổi Trẻ tiếp cận được hé lộ thêm một số thông tin về vụ buôn bán visa liên quan tới Michael Sestak, cựu viên chức lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM.

Lần theo đường dây bán visa sang Mỹ

TT - Liên quan đến đường dây bán visa sang Mỹ của Michael Sestak, nhiều đồng phạm là Việt kiều đã được xác định.

Vụ bán visa: Một đồng phạm của Michael Sestak bị bắt tại Mỹ

TT - Hôm qua, báo chí Mỹ đưa tin một đồng phạm của Michael Sestak, cựu trưởng bộ phận thị thực không di dân của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, đã bị bắt tại Mỹ.

Sự im lặng khó hiểu của cơ quan ngoại giao Mỹ

TT - Độc giả của Tuổi Trẻ và rất nhiều người Việt Nam đang hoặc sẽ xin visa vào Mỹ lo ngại các thủ tục có thể khó khăn hơn và bị siết chặt sau khi vụ việc mua bán visa được công bố ra dư luận.

Mối lo khó xin visa đi Mỹ

TT - Visa đi Mỹ luôn là một trong những visa khó xin nhất với những điều kiện rất khắt khe. Khi thông tin về vụ Sestak bán visa được phanh phui, nhiều người lo ngại việc xin visa đi Mỹ sẽ bị siết chặt hơn.

Đồng nghiệp bất ngờ về Michael Sestak

TT - Có lẽ khi Michael Sestak, một lính dự bị hải quân của Mỹ, tới làm việc tại tòa Tổng lãnh sự quán (TLSQ) Mỹ ở số 4 Lê Duẩn, TP.HCM vào tháng 8-2010, không ai nghĩ ông ta sẽ trở thành ông trùm của đường dây mua bán visa chấn động đến như vậy.