23/01/2024 11:53 GMT+7

Bạn trẻ bắt trend 'linh vật' năm Giáp Thìn, chú rồng khổng lồ ở Huế bỗng hot rần rần trở lại

Chú rồng khổng lồ là biểu tượng ở công viên nước Thủy Tiên từng lên báo nước ngoài bỗng dưng hot trở lại, khi các bạn trẻ bắt trend “linh vật” năm Giáp Thìn.

Chú rồng ở công viên hồ Thủy Tiên (TP Huế) bỗng hot rần rần khi các bạn trẻ bắt trend linh vật rồng năm Giáp Thìn - Ảnh: N.L.

Chú rồng ở công viên hồ Thủy Tiên (TP Huế) bỗng hot rần rần khi các bạn trẻ bắt trend linh vật rồng năm Giáp Thìn - Ảnh: N.L.

Linh vật rồng "siêu to khổng lồ" ở Huế

Những ngày này, chú rồng khổng lồ ở công viên hồ Thủy Tiên (phường Thủy Bằng, TP Huế) được các bạn trẻ và đặc biệt là du khách nước ngoài tìm đến để chụp hình bắt trend "linh vật" của năm Giáp Thìn sắp tới.

Rồng khổng lồ đang 'hot rần rần' ở Huế sắp bị phá dỡ, vì sao?

Chú rồng này cao hơn 50m, nằm chính giữa trung tâm hồ Thủy Tiên xanh màu ngọc bích. Thân rồng cuộn tròn trên một tòa nhà hình cầu, đầu hướng về phía đông.

Phần đầu rồng có nhiều mảng rêu phong, phần râu bên dưới có hiện tượng nứt gãy do tác động của thời tiết.

Bên trong chú rồng, hệ thống nhà cửa, bể kính nuôi cá bị đập phá tan hoang, trơ trọi, xuống cấp. Tại miệng rồng là chi chít vết vẽ bậy nguệch ngoạc.

Tuy nhiên chính điều này là một trong những điểm thu hút khách du lịch đến với công viên hồ Thủy Tiên những ngày qua.

Hai du khách nước ngoài đứng trên miệng chú rồng khổng lồ ở Huế - Ảnh: N.L.

Hai du khách nước ngoài đứng trên miệng chú rồng khổng lồ ở Huế - Ảnh: N.L.

Bạn Huỳnh Như (TP Huế) nói rằng thấy trên mạng mọi người bắt trend linh vật rồng của năm Giáp Thìn nên bạn cũng tìm đến công viên này để chụp ảnh với chú rồng ở hồ Thủy Tiên.

"Chắc năm nay linh vật rồng ở hồ Thủy Tiên của Huế là linh vật to nhất nước. Chú rồng ở đây vừa đẹp, vừa "siêu to khổng lồ", vừa uy nghiêm", Như nói.

Còn với Simon (một bạn trẻ đến từ nước Pháp), chú rồng ở hồ Thủy Tiên "vừa rất đẹp và rất quái dị". Simon kể rằng anh biết đến công viên hồ Thủy Tiên từ sự giới thiệu của bạn bè đã đến Huế du lịch.

"Bạn tôi nói rằng nơi này là một trong những nơi không thể không đến khi đi du lịch Huế, bởi sự ma mị cuốn hút của công viên bị bỏ hoang nhiều năm. Đặc biệt là chú rồng châu Á ở đây rất lớn và rất đẹp. Tôi thực sự thấy choáng ngợp trước chú rồng này", Simon nói.

Sẽ phá dỡ chú rồng linh vật ở hồ Thủy Tiên

Chú rồng linh vật này nằm chính giữa khu công viên nước rộng hơn 49ha, cách trung tâm TP Huế khoảng 10km. Công viên này từng được tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho Công ty Haco Huế làm chủ đầu tư xây dựng một công viên nước đẳng cấp tại khu vực được xem là "Đà Lạt trong lòng Huế".

Rồng khổng lồ ở Huế tại công viên nước hồ Thủy Tiên - Ảnh: N.L.

Rồng khổng lồ ở Huế tại công viên nước hồ Thủy Tiên - Ảnh: N.L.

Tuy nhiên sau thời gian dài thi công, công ty trên không còn đủ năng lực thực hiện dự án. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định thu hồi khu đất công viên nói trên.

Đầu năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến hồi sinh công viên này, biến nơi đây trở thành công viên công cộng phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên do vướng mắc tài sản trên đất của Công ty Haco Huế nên việc trên chưa thể được thực hiện.

Ông Trương Phước Tuấn, giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế, cho biết hiện nay Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã đấu giá, phá dỡ tài sản trên đất ở công viên hồ Thủy Tiên.

Sắp tới, chú rồng tại công viên này cũng sẽ bị phá dỡ toàn bộ để bàn giao mặt bằng cho phía UBND TP Huế quản lý.

"Sau khi UBND TP Huế tiếp quản khu đất này sẽ chỉnh trang, dự kiến thực hiện đầu tư xây dựng công viên", ông Tuấn nói.

Dở khóc dở cười với khách Tây đến chụp hình linh vật rồng

Vị khách nước ngoài leo lên đầu chú rồng để chụp hình - Ảnh: NP

Vị khách nước ngoài leo lên đầu chú rồng để chụp hình - Ảnh: N.P.

Hiện nay trong quá trình chờ tháo dỡ, khu công viên nước hồ Thủy Tiên đã không còn thu phí vào tham quan tại đây. Hằng ngày ở đây vẫn có một bảo vệ để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như tránh tình trạng nghiện hút, trộm cướp xảy ra tại khu công viên bỏ hoang này.

Ông Nguyễn P. (bảo vệ ở công viên hồ Thủy Tiên) nói rằng do không có ai quản lý công viên nên cũng xảy ra đủ chuyện dở khóc dở cười với khách du lịch đến đây.

"Cách đây vài tháng, có vị khách Tây trèo cả lên đầu con rồng để chụp hình, quay video bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi phải tìm cách nhẹ nhàng ra hiệu cho vị khách này từ từ trèo xuống, tránh để họ giật mình trượt chân ngã từ độ cao mấy chục mét xuống đất", ông P. nói.


Một số hình ảnh chú rồng khổng lồ ở Huế:

Chú rồng khổng lồ nằm ở giữa hồ Thủy Tiên là điểm nhấn đầy ma mị hút khách du lịch - Ảnh: N.L.

Chú rồng khổng lồ nằm ở giữa hồ Thủy Tiên là điểm nhấn đầy ma mị hút khách du lịch - Ảnh: N.L.

Móng của chú rồng khổng lồ - Ảnh: N.L.

Móng của chú rồng khổng lồ - Ảnh: N.L.

Bên trong chú rồng ma mị ở Huế là khung cảnh hoang tàn - Ảnh: N.L.

Bên trong chú rồng ma mị ở Huế là khung cảnh hoang tàn - Ảnh: N.L.

Khung cảnh hữu tình nhìn từ miệng rồng - Ảnh: N.L.

Khung cảnh hữu tình nhìn từ miệng rồng - Ảnh: N.L.

Râu rồng khổng lồ đã có dấu hiệu bị nứt gãy, xuống cấp - Ảnh: N.L.

Râu rồng khổng lồ đã có dấu hiệu bị nứt gãy, xuống cấp - Ảnh: N.L.

Cặp linh vật rồng trên chiếc lùng binh ở làng gốm nức tiếng Hội AnCặp linh vật rồng trên chiếc lùng binh ở làng gốm nức tiếng Hội An

Một nghệ nhân trẻ ở làng gốm Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam đang gây chú ý với cặp linh vật rồng độc đáo. Hai chiếc lùng binh này sẽ được trưng bày vào dịp Tết ở làng gốm này, phục vụ du khách tham quan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên