05/02/2024 17:55 GMT+7

Bán bánh tráng, làm thuê để đem không khí Tết đến với người dân vùng cao

Các chiến sĩ Xuân tình nguyện Trường Đại học Mở TP.HCM bắt đầu hành trình mang niềm vui Tết đến với người dân tại xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Các chiến sĩ Chiến dịch Xuân tình nguyện của Đại học Mở TP.HCM tham gia chuyến hành trình dài gần 700 km để đến được địa phận huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum - Ảnh: THẾ NAM

Các chiến sĩ Chiến dịch Xuân tình nguyện của Đại học Mở TP.HCM tham gia chuyến hành trình dài gần 700 km để đến được địa phận huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum - Ảnh: THẾ NAM

Các bạn chiến sĩ của trường Đại học Mở TP.HCM đã xây dựng kế hoạch cho chuỗi hoạt động mang tên Vạc Lửa để gây quỹ và tổ chức chuyến hành trình dài gần 700 km để trao yêu thương đến bà con nơi đây từ ngày 30-1 đến 4-2.

Gần 2 tháng bán hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để gây quỹ

Việc tổ chức chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở một địa phương với khoảng cách địa lý xa xôi như vậy là một nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với các chiến sĩ tình nguyện. Địa phương nơi đây đa số là dân tộc sinh sống lâu đời như Giẻ - Triêng, Xơ Đăng, Tày, Nùng,... đường xá đi lại khó khăn. 

Bạn Đỗ Thị Hồng Vân, Bí thư Đoàn khoa Quản trị kinh doanh, chia sẻ rằng tập thể tham gia dự án lần này đã làm được điều kỳ diệu. 

Hồng Vân kể: "Gần 2 tháng, ngày nào các bạn sinh viên cũng đi gây quỹ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ bằng việc bán bánh tráng, trà dâu. Ngoài ra, các chiến sĩ cũng tạo các nguồn gây quỹ khác bằng nhiều hoạt động như "Thuê tôi đi" với giá 27k/giờ để chăm trẻ, dạy thêm, dọn dẹp nhà cửa... 

Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân cũng đã đồng hành với hoạt động gây quỹ để chương trình có thể được diễn ra".

Trong suốt 45 ngày liên tục, các sinh viên chia thành nhiều nhóm nhỏ để bán bánh tráng, trà dâu dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ và các khu vực đông đúc khác - Ảnh: THẾ NAM

Trong suốt 45 ngày liên tục, các sinh viên chia thành nhiều nhóm nhỏ để bán bánh tráng, trà dâu dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ và các khu vực đông đúc khác - Ảnh: THẾ NAM

Xuân tình nguyện là hành trình của thanh xuân đầy ý nghĩa

Chuyến hành trình 6 ngày trao yêu thương cuối cùng đã có thể thực hiện. 88 bạn sinh viên, ai cũng hào hứng với chuyến hành trình ý nghĩa này. Đi vào sâu 2 xã của huyện Đăk Glei là xã Đắk Môn và xã Mường Hoong. 

Các chiến sĩ Xuân tình nguyện ngay khi vừa đến nơi đã bắt tay ngay vào các hoạt động giao lưu, chăm lo, đồng hành cùng bà con địa phương.

Bạn Trần Phạm Minh Anh, sinh viên năm 2 khoa Quản trị kinh doanh chia sẻ những kỷ niệm mà theo bạn là sẽ không bao giờ quên: "Mọi người ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt chung. Như một đại gia đình. Tụi mình đến tổ chức trò chơi, diễn văn nghệ với phát quà, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt các em làm lòng cả đoàn cảm thấy ấm áp hơn trong tiết trời se lạnh. 

Tụi mình cũng nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ người dân xung quanh các thôn "Cảm ơn các chiến sĩ trẻ nhé"! Nghe ấm áp lắm! Mong sao mình có thể lại được trải nghiệm thêm nhiều chiến dịch có ý nghĩa như này nữa".

Bán bánh tráng, làm thuê để đem không khí Tết đến với người dân vùng cao- Ảnh 3.
Bán bánh tráng, làm thuê để đem không khí Tết đến với người dân vùng cao- Ảnh 4.
Bán bánh tráng, làm thuê để đem không khí Tết đến với người dân vùng cao- Ảnh 5.

Được biết nhiều tuyến đường chưa có hệ thống chiếu sáng đường vào ban đêm, các chiến sĩ Xuân tình nguyện đã trao tặng và lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời cho bà con tại các thôn của Xã Đăk Môn - Ảnh: THẾ NAM

Chuỗi hoạt động "Vạc Lửa" nằm trong chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2024 của trường Đại học Mở TP.HCM đã gây quỹ và trao tặng 100 phần quà tặng tết, 5 bàn học và dụng cụ học tập cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

100 cặp bánh chưng được gửi tặng cho các hộ gia đình. Chương trình còn lắp đặt 50 bộ đèn năng lượng mặt trời tại thôn Măng Lon, thôn Kon Boong và địa bàn nhà văn hóa xã Đăk Môn, trụ sở trạm y tế xã, đồng thời trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sinh viên gói bánh chưng tặng chú bảo vệ, cô lao côngSinh viên gói bánh chưng tặng chú bảo vệ, cô lao công

Gần 500 chiếc bánh chưng do sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing gói đã được gửi trao đến cô chú bảo vệ, lao công, sinh viên khó khăn của trường và người dân khó khăn ở TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên