13/04/2015 16:37 GMT+7

Bài ca của vợ

BỔN PHỦ  (Hội nhà báo Kiên Giang)
BỔN PHỦ (Hội nhà báo Kiên Giang)

Thuở trời đất nổi cơn... ăn nhậu

Khách má hồng buồn nẫu ruột gan

Biết ai mà thở với than

Vì chồng cứ mãi lang thang ngoài đường.

Cuối mỗi tháng chờ lương mỏi mắt

Cứ đêm về chờ thắt ruột gan

Một mình vật lộn, lo toan

Nào ăn, nào học (nào) họ hàng gần xa.

Chồng thì mãi la cà ăn nhậu

Để cuộc đời “chị Dậu” hẩm hiu

Buồn nghe tiếng quốc kêu chiều

Thương cho số phận đủ điều oái ăm.

Số kiếp sao trăm cay nghìn đắng?

Duyên vợ chồng sớm nắng chiều mưa

Con đi học chẳng ai đưa

Tiền vợ đi chợ cũng thưa vắng dần.

Ăn nhậu mãi nợ nần chồng chất

Vợ với con “xất bất xang bang”

Chỉ còn mỗi việc... bắc thang

Nhờ ông Trời xuống mà... can giúp mình...

Tuổi Trẻ Cười số 520 ra ngày 1/4/2015 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BỔN PHỦ (Hội nhà báo Kiên Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên