30/03/2019 11:19 GMT+7

‘Bà ngoại của Làn sóng mới Pháp’ Agnès Varda vừa qua đời

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Bà Agnès Varda, nữ đạo diễn người Pháp sinh tại Bỉ, người có biệt danh là 'bà ngoại của Làn sóng mới Pháp' vừa qua đời ở tuổi 90 theo thông báo ngày 29-3 từ gia đình.

‘Bà ngoại của Làn sóng mới Pháp’ Agnès Varda vừa qua đời - Ảnh 1.

Agnès Varda lúc trẻ - Ảnh: INA.FR

Trang France24 dẫn thông báo của gia đình bà Varda cho biết: "Đạo diễn, nghệ sĩ Agnès Varda đã qua đời tại nhà trong đêm thứ năm (28-3) vì các biến chứng của bệnh ung thư. Gia đình và bạn bè đã ở bên bà".

Bà Varda là một trong những nhân vật tiên phong trong phong trào Làn sóng mới của Pháp vào những năm 1960 với các bộ phim như Cleo from 5 to 7, Le Bonheur The Creatures.

Theo trang Vulture, bà Varda là một nhà làm phim vô cùng tài năng với sự nghiệp vô cùng đồ sộ, một nhà hoạt động nữ quyền sôi nổi và cũng là người phụ nữ hiếm hoi thường xuyên có mặt bên cạnh những đạo diễn nam khác tại nhiều liên hoan phim quốc tế danh giá trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của bà.

‘Bà ngoại của Làn sóng mới Pháp’ Agnès Varda vừa qua đời - Ảnh 2.

Bà Varda - Ảnh: GUARDIAN

Các tác phẩm của bà Varda trải dài suốt từ La Pointe Courte năm 1955 và Cléo From 5 To 7 năm 1962 cho tới The Gleaners and I năm 2000 và Faces Places năm 2017.

Không chỉ là một đạo diễn phim xuất sắc, bà Varda còn là một nhiếp ảnh gia, nhà biên kịch, diễn viên và là một nghệ sĩ thị giác. Sinh tại Brussels ngày 30-5-1928, bà Varda bắt đầu làm nghề chụp ảnh sau khi học văn chương và nghệ thuật.

Năm 1951 bà được bổ nhiệm là người chụp ảnh chính thức của nhà hát Theatre National Populaire và giữ vị trí này trong thập kỷ kế tiếp.

Bộ phim tài liệu Faces Places đã mang lại cho bà đề cử Oscar đầu tiên và đề cử đó cũng khiến bà trở thành ứng cử viên tranh giải lớn tuổi nhất trong lịch sử Oscar khi đã 89 tuổi. Năm 2017 bà là nữ đạo diễn đầu tiên được trao giải Oscar danh dự.

Trailer chính thức của phim Faces Places của đạo diễn Varda - Nguồn: YOUTUBE

Các tác phẩm điện ảnh của bà Varda cũng đã được tôn vinh tại châu Âu. Bộ phim Vagabond năm 1985 của bà từng giành giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice. Bà thường xuyên có mặt tại các Liên hoan phim Cannes và giành giải Cành cọ vàng danh dự năm 2015. Tháng trước, bà nhận giải Berlinale Camera cho thành tựu trọn đời.

Dù vậy nữ đạo diễn tài năng thường lặp lại quan điểm cho rằng bà không quan tâm nhiều tới các giải thưởng. "Tôi có rất nhiều giải thưởng. Tôi không biết đó có phải sự bù đắp không - tiền bạc không có ở đó".

Nhưng bà rất thích việc kết nối với người khác thông qua nghệ thuật. "Chúng tôi muốn tình yêu từ khán giả", bà nói về việc phải quảng cáo những bộ phim của mình. "Chúng tôi không muốn doanh thu phòng vé".

Agnes Varda, một trong những đạo diễn đầu tiên của New Wave Cinema từ thập niên 50 và làm phim đến ngày nay.

Faces Places (2017) là bộ phim tài liệu tuyệt vời gần đây nhất của bà mà tôi được xem, một chuyến hành trình đầy cảm xúc, hài hước và chân thực nhất để ghi lại những bức chân dung của con người ở những vùng nông thôn của nước Pháp.

Bộ phim hoàn thành xong lúc bà 88 tuổi, phải đi chống nạng và đã mờ một mắt. Bà vừa tạ thế ngày hôm qua, hưởng thọ 90 tuổi. Điện ảnh tinh hoa và nước Pháp vừa mất đi một biểu tượng của nghệ thuật thứ 7.

Nhà báo Lê Hồng Lâm

Một tình yêu chân thực là thứ điện ảnh không nói dối Một tình yêu chân thực là thứ điện ảnh không nói dối

TTO - Với chiếc camera cầm tay, bà quay những thước phim ngẫu hứng như một điệu nhạc jazz phi quy tắc, nhưng chẳng phải cuộc sống chính là một định đề bất quy tắc to đùng?

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên