19/01/2004 11:56 GMT+7

Ăn Tết Việt, vì chúng tôi yêu Việt Nam!

T.V.NGUYÊN
T.V.NGUYÊN

TTO - Vừa nói, chị Nikolaj vừa âu yếm nhìn chồng, anh Lone Maj Bentsen. Hai designer người Đan Mạch của công ty quảng cáo Goldsun - CBD này vừa trở về sau khi đi sắm đồ Tết. Với họ, được thưởng thức những ngày Tết tại Việt Nam quả thật là tuyệt diệu.

G6Sh3UHC.jpgPhóng to
Trở về sau khi đi sắm đồ Tết - Ảnh: Đông Hải
TTO - Vừa nói, chị Nikolaj vừa âu yếm nhìn chồng, anh Lone Maj Bentsen. Hai designer người Đan Mạch của công ty quảng cáo Goldsun - CBD này vừa trở về sau khi đi sắm đồ Tết. Với họ, được thưởng thức những ngày Tết tại Việt Nam quả thật là tuyệt diệu.

"Chúng tôi đã sống tại Việt Nam được 1,5 năm, chúng tôi rất hiểu đất nước các bạn, chính vì thế nên việc quyết định ở lại VN đón năm mới và Tết cổ truyền gần như là chuyện không có gì phải bàn cãi", anh Bentsen vừa xoay xoay hộp mứt vừa nói.

Năm ngoái, họ cũng đón Tết ở Hà Nội. "Lúc đầu, chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy những cây quất đi động trên đường. Lúc sau mới phát hiện ra là có nguời chở. Rồi những chiếc xích lô chở mai, đào trên phố trong những ngày giáp Tết thật sự tạo cho chúng tôi cảm giác nô nức".

Đã đi gần hết một vòng Việt Nam, năm nay, hai vợ chồng quyết định ở thành phố trong những ngày Tết. "Thứ nhất là chúng tôi muốn xem chợ hoa, muốn xem múa lân, muốn ngắm mọi người đi xem hội. Sau đó, chúng tôi còn phải đến thăm nhà của bạn bè, đồng nghiệp để chúc tết họ nữa".

"Các bạn hãy tin tôi đi, không có nơi nào có cái tết cổ truyền vui và đẹp như ở Việt Nam đâu. Cho chúng tôi gởi lời chúc năm mới tuyệt vời nhất đến mọi người nhé...".

T.V.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên