29/01/2024 21:19 GMT+7

Ăn mừng khó hiểu, tiền đạo Iraq khiến đội nhà thua ngược Jordan

Một kịch bản khó tin đã diễn ra ở trận đấu thứ ba vòng 16 đội Asian Cup 2023, khi Jordan lội ngược dòng đánh bại Iraq 3-2 trên sân Al Rayyan trong thế hơn người.

Các cầu thủ Jordan (áo đỏ) ăn mừng cú lội ngược dòng khó tin - Ảnh: REUTERS

Các cầu thủ Jordan (áo đỏ) ăn mừng cú lội ngược dòng khó tin - Ảnh: REUTERS

Jordan nhập cuộc tốt hơn Iraq

Jordan bị xem là "cửa dưới" ở trận này khi họ chỉ vượt qua vòng bảng nhờ suất dành cho đội hạng ba có thành tích tốt. Trong khi Iraq đã đứng đầu bảng đấu có Nhật Bản. Xét về thành tích đối đầu, Iraq cũng áp đảo khi thắng đến 29 và chỉ thua 7 trong tổng số 47 lần chạm trán giữa hai đội.

Dù vậy, hiệp 1 của trận đấu lại hoàn toàn nghiêng về phía Jordan. Chỉ trong 30 phút đầu trận, các cầu thủ Jordan tạo ra ít nhất 3 tình huống tấn công nguy hiểm.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng các học trò của huấn luyện viên Ammouta cũng có được bàn mở tỉ số ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1.

Al Naimat ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Al Naimat ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Al Naimat bắt bài đường chuyền ngang của cầu thủ Iraq, rồi dốc bóng tốc độ trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Hassan trong thế đối mặt.

Sau giờ nghỉ, Iraq dần chơi tốt hơn. Họ lấy lại thế trận trong hiệp 2, còn phía Jordan cũng chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn tỉ số.

Nhưng rồi đến phút 68, Iraq đã ghi được bàn gỡ hòa từ một tình huống đá phạt góc.

Ali Adnan thực hiện quả tạt về phía cột xa để Suad Natiq bật cao đánh đầu đập đất. Bóng đi vào giữa khung thành nhưng thủ môn Abu Laila lại lóng ngóng chụp hụt.

Tấm thẻ vàng sẽ gây tranh cãi 

Trên đà tấn công, Iraq ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 nhờ cú dứt điểm đẹp mắt của Aymen Hussein ở phút 76. 

Tiền đạo số 18 có mặt đúng chỗ đón cú đánh đầu phá bóng của hậu vệ Jordan, rồi tung cú vô lê chéo góc hạ gục thủ thành đối phương.

Hussein nhảy qua hàng rào ăn mừng - Ảnh: REUTERS

Hussein nhảy qua hàng rào ăn mừng - Ảnh: REUTERS

Trong cơn phấn khích cao độ, Hussein nhảy qua hàng rào ăn mừng trước các cổ động viên, rồi sau đó trở lại sân cỏ thực hiện một màn ăn mừng khó hiểu khác. Anh ngồi bệt, liên tục dùng tay đưa vào miệng, và rồi ngay lập tức... nhận thẻ vàng thứ 2.

Rồi sau đó lãnh thẻ đỏ - Ảnh: REUTERS

Rồi sau đó lãnh thẻ đỏ - Ảnh: REUTERS

Trước đó, Hussein đã bị phạt một thẻ vàng vào cuối hiệp 1. Và lần này, trọng tài Faghani của Iran cho rằng tiền đạo Iraq có hành vi khiêu khích đối thủ nên đã rút ra tấm thẻ vàng thứ 2 dành cho anh.

Xem lại màn ăn mừng khiến Hussein nhận thẻ vàng thứ 2, dẫn tới Iraq thua ngược Jordan

Chỉ trong hơn 15 phút cuối trận, Jordan đã tận dụng cực tốt lợi thế chơi hơn người của mình. Phút 90+5, Al Arab băng vào đá bồi kịp thời sau cú sút hiểm hóc của Tamiri, gỡ hòa 2-2 cho Jordan.

Al Arab (số 5) ghi bàn gỡ hòa - Ảnh: REUTERS

Al Arab (số 5) ghi bàn gỡ hòa - Ảnh: REUTERS

Và rồi chỉ 2 phút sau đó, Al Rashdan tung cú sút xa đẹp mắt khiến thủ thành Hassan bất lực, còn sân vận động Al Rayyan vỡ òa trước màn lội ngược dòng khó tin của Jordan. Chung cuộc, Jordan thắng Iraq 3-2 để vào tứ kết gặp Tajikistan.

Chắc chắn sẽ có nhiều tranh cãi sau trận đấu liên quan đến tấm thẻ vàng thứ 2 trọng tài rút ra cho Hussein. Nguyên nhân anh lãnh thẻ vàng vì màn ăn mừng của mình có thể sẽ được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và giới truyền thông giải thích rõ hơn.

Việt Nam - Iraq: 2-3: Cuộc chia tay có nỗi đauViệt Nam - Iraq: 2-3: Cuộc chia tay có nỗi đau

Tối 24-1, tuyển Việt Nam đã để thua Iraq 2-3 ở lượt trận cuối cùng bảng D Asian Cup 2023. Đây là cuộc chia tay buồn khi thầy trò HLV Philippe Troussier rời đất Qatar mà không có điểm nào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên