11/04/2018 10:34 GMT+7

Ai bị sai khiến?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tí và Tèo nói chuyện về chọn nghề tương lai.

Ai bị sai khiến? - Ảnh 1.

- Tèo, tao có dáng làm lãnh đạo, sau này tao sẽ trở thành sếp, ban hành cái này cái kia cho bà con mần. Mày thấy được không?

- Thôi đi Tí, chính khách thì oai, nhưng mày viết chính tả còn sai, không làm được chính khách đâu, ra chính sách sai bà con lên phây-búc chửi hà rầm.

- Ơ, có lính viết cho tao chớ, tao chỉ mỗi việc ký thôi. Mà nếu họ có chửi cũng chỉ một hồi là xong à! Đâu vẫn vào đấy. Vẫn lương cao.

- Chính khách lương thấp, chỉ có làm bậy mới có lương cao.

- Tao có làm bậy đâu, tao chỉ ký, nghề của tao là nghề ký, mỗi chữ ký ra nhiều lô đất, giàu à!

- Ờ, ký cho lắm rồi có ngày vào tù nha Tí!

- Mày nói xui xẻo quá! Thế mày ước mai này làm gì hả Tèo?

- Tao không cần làm chính khách mà vẫn có thể sai khiến mày ký lô đất cho tao, ký ra văn bản cho tao.

- Mày đòi làm cha ra lệnh cho tao hả Tèo?

- Không cần làm cha, quan trọng là thần thái, tao nói gì là mày nghe lời tao đó Tí!

- Haha, mày làm ông Trời hả?

- Không, tao làm doanh nhân triệu triệu đô.

- !?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên