02/04/2014 03:07 GMT+7

Nhạc kịch Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris tái ngộ khán giả

HOÀNG KHÁNH
HOÀNG KHÁNH

TT - Sau hai đêm công diễn đầu tiên tại Nhạc viện TP.HCM vào tháng 12 năm ngoái, nhạc kịch Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame De Paris) phiên bản Việt sẽ có các suất diễn đều đặn vào 20g thứ sáu hằng tuần, bắt đầu từ ngày 4-4.

Công diễn vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris phiên bản Việt Nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris: Tiếc!Xem Thằng gù nhà thờ Đức Bà phiên bản Việt

RH59j9ML.jpgPhóng to
NSƯT Duy Tân trong vai thằng gù Quasimodo và Phương Trinh vai nàng Esmeralda - Ảnh: H.Khánh

Đây là công trình tâm huyết mà nhạc sĩ Vũ Huy Tiến dày công biên soạn hơn 30 năm.

Đưa vở nhạc kịch này trở lại sân khấu với tần suất diễn hằng tuần, với sự đầu tư nhiều hơn về cảnh trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, dàn hát bè... là một nỗ lực rất lớn về cả công sức và tài chính của các nghệ sĩ, bởi không có bất kỳ nhà đầu tư nào “hậu thuẫn” cho chương trình. Lần trở lại này, nhân vật nhà thơ dẫn chuyện trước đây bị khuyết thì nay NSND Trần Hiếu sẽ góp mặt với vai diễn quan trọng này, giúp toàn bộ câu chuyện trở nên mạch lạc và dễ tiếp cận hơn với khán giả. Ngoài ra còn có sự tham gia của những gương mặt cũ là các nghệ sĩ kỳ cựu của Nhạc viện TP.HCM như: NSƯT Duy Tân (vào vai thằng gù Quasimodo), NSƯT Cao Minh (vai đức cha Frollo)...

Nhạc kịch vốn là một thể loại kén người xem thì nay càng khó thu hút khán giả hơn vì phải... vào hẻm (sân khấu ca nhạc kịch Cao Minh - 255/47 bis Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) nhưng các nghệ sĩ đều phấn khởi luyện tập từng ngày, chuẩn bị cho ngày trở lại với niềm tin “Dù ở bất kỳ giai đoạn nào thì tình yêu vẫn mãi mãi tồn tại” - thông điệp mà họ muốn gửi gắm qua tác phẩm Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris.

HOÀNG KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên