Không có thí sinh bị loại ở live show 7
![]() |
Phú Quý (thứ hai từ trái sang) và Trung Quân (thứ ba) hồi hộp đón chờ quyết định dừng lại hay đi tiếp - Ảnh: NGỌC HIỂN |
Theo bà Lê Huyền Thanh - trưởng ban tổ chức, hội đồng nghệ thuật đã quyết định “vớt” chàng ca sĩ người Huế Phú Quý “vì bản thân các thí sinh có sự tiến bộ chứ không phải để lấy lòng khán giả Huế. Sao Mai - điểm hẹn chỉ mang yếu tố thi cử, giúp đào tạo và lăngxê chứ không phải là cuộc thi”.
Còn ca sĩ Tùng Dương (thành viên hội đồng nghệ thuật) cho rằng việc để Phú Quý và Trung Quân đi tiếp là một quyết định mang tính nhân văn. Trong suốt cuộc thi, các giám khảo cũng tìm cách “trấn an” thí sinh rằng không nên bị áp lực về việc thi thố nữa mà hãy coi mình là nghệ sĩ trên sân khấu. Điều đó ít nhiều bớt đi chút hồi hộp, lo lắng cho thí sinh, nhưng lại triệt tiêu sức cạnh tranh của nhóm năm người còn lại. Và xem ra Phú Quý, Trung Quân hay Thanh Tâm, Đông Hùng vẫn đang loay hoay khẳng định cá tính khá mơ hồ của mình.
Dẫu vậy, trong bó đũa cố chọn cột cờ thì vẫn có Thanh Tâm, Việt Anh, Đông Hùng. Việt Anh là gương mặt khẳng định được con đường của mình khi vào vòng hai của Sao Mai - điểm hẹn và đang có một album sắp hoàn thành. Đông Hùng - một chàng trai yêu nhạc, có giọng nhưng con đường trở thành một nghệ sĩ, đặc biệt là một cá tính rock xem ra còn khá xa xôi.
Còn Thanh Tâm như một nhạc sĩ cho rằng thí sinh có giọng mà thiếu hẳn phần cảm nhận cái hồn bài hát. Có lẽ đối với chàng trai này, việc cố tỏ ra khác người chưa thật sự mang lại cảm xúc, thứ cảm xúc mà gần đây các giám khảo cuộc thi hát hay dùng là “chạm đến trái tim người nghe”. Đã đi được một chặng đường dài, nhưng đường càng xa các giọng ca càng tỏ ra hụt hơi và giẫm chân tại chỗ. Cách lựa chọn bài hát, phong cách trình diễn đến trang phục đều không cho thấy dấu ấn của hội đồng cố vấn.
Sao Mai - điểm hẹn đêm thứ bảy vẫn còn bị than về MC, về thiết kế sân khấu cũ kỹ, âm thanh tệ. Đêm 21-7, VTV2 cũng “bận” phát sóng chương trình khác nên chỉ có thể xem ở VTV6. Có lẽ, cái còn lại vẫn là một chương trình sạch, không có chiêu trò.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận