NS Quốc Trung phản hồi phản ứng của khán giả

06/09/2012 11:24 (GMT + 7)
TTO - Nhiều khán giả sau khi xem tập phát sóng thứ 3 của chương trình Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2012 tối 31-8 đã phàn nàn về việc giám khảo Quốc Trung bỏ ra ngoài trong phần dự thi của thí sinh Quốc Nam.
Nhạc sĩ Quốc Trung - ảnh: Gia Tiến

>> Vietnam Idol 2012 lên sóng
>> Vietnam Idol đổ bộ hai miền Trung - Nam

Nhiều bạn đọc đã cho rằng hành động này của vị nhạc sĩ nổi tiếng là không tôn trọng thí sinh, thậm chí coi thường chiếc ghế giám khảo mà mình đang ngồi.

Tuổi Trẻ online đã chuyển những phản ánh này đến NS Quốc Trung và anh đã có phản hồi.

Giám khảo Quốc Trung
không tôn trọng cái ghế đang ngồi

Trong Vietnam Idol tập 3 - 2012 vừa rồi, thí sinh T.Q.Nam, đến từ Vũng Tàu sau khi hoàn thành xong phần thi của mình đã bức xúc nói: “Khi em hát thì anh Quốc Trung quay ra đằng sau…”; “Khi em hát xong anh Trung cũng không có ở đó…”; “ …là không tôn trọng cái ghế mình đang ngồi…”.

Phần thi của Nam không thuyết phục được ba vị giám khảo, đó là chuyện bình thường. Việc xin hát thêm của TS Nam cứ cho là lố bịch đi chăng nữa, thì cũng còn nhiều cách từ chối lịch sự hơn.

Trong một cuộc nói chuyện, nếu người nghe quay lui đằng sau, hoặc bỏ đi nơi khác, thì hiển nhiên sự tôn trọng giữa người và người đã mất đi.

Giám khảo có quyền bày tỏ thái độ qua nét mặt, lời nhận xét, nhưng việc rời bỏ khỏi ghế khi thí sinh đang đứng hát trên sân khấu (dù là hát thêm đi nữa) cũng là một việc không nên làm.

Có thí sinh hát hay, có thí sinh hát dở, mỗi người một tính cách và một niềm đam mê riêng.

Bộ ba quyền lực có thể không thông cảm cho tất cả các trường hợp nhưng phải có một cái chuẩn, cái lịch sự trong cách đánh giá mỗi người.

Thật sự, cách xử sự của nhạc sĩ Quốc Trung với thí sinh trong tập 3 vừa rồi đã để lại một ấn tượng không đẹp mắt.

Hy vọng rằng những người cầm cân nảy mực sẽ biết “tôn trọng cái ghế mình đang ngồi”.

Bạn đọc Thanh Hiền

* Anh có giải thích gì về hành động của mình lúc đó và những phản ứng - ý kiến của khán giả sau khi chương trình được phát sóng?

- Cá nhân tôi và các giám khảo là người chịu trách nhiệm với chuyên môn của các thí sinh ở vòng thử giọng, bởi vậy tôi là người có quyền quyết định cho thí sinh hát tiếp hay được vào vòng trong.

Tôi và ban tổ chức đều rất thông cảm vì sự chờ đợi (mà ai cũng đã biết) của thí sinh và chính vì thế tôi không muốn để những thí sinh sau phải chờ đợi nhiều hơn nữa bởi những thử thách không cần thiết.

Đơn giản tôi đã nói thí sinh dừng lại và không cần hát thêm, ít nhất là cho tôi, vì vậy tôi sẽ không cần phải nghe thêm phần trình diễn mà thí sinh đó bắt chúng tôi phải nghe.

Trong cuộc sống, tôi là người biết quan tâm đến cảm xúc của người khác nhưng tôi không thể "thông cảm" trong công việc. Tôi không thể thông cảm với một bạn thí sinh nào đó để bất công với những bạn khác.

Chúng ta không thể bắt mọi người cứ phải "thông cảm" với những đam mê, ham muốn của riêng mình, đó chính là sự thiếu tôn trọng với mọi người. Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi khán giả phải thông cảm vì sự vất vả, đam mê và cả những cố gắng đầu tư cho chương trình của tôi khi mà họ không hứng thú với nó hay đứng dậy bỏ ra ngoài bởi họ có quyền được làm như vậy.

Họ sẽ chỉ không tôn trọng và làm phiền những người xung quanh khi trong buổi diễn mà đứng dậy bỏ ra ngoài thôi. Chúng ta cần làm cho thính giả cảm nhận được sự đam mê của mình chứ không thể bắt họ "thông cảm" với những đam mê đó. Tài năng cần được đánh giá bằng tài năng chứ không phải là sự nhiệt tình hay vất vả bởi nó chỉ là yếu tố tối thiểu cần có.

Những lời tự giới thiệu của thí sinh đó cũng đã nói lên cách nhìn nhận chưa đúng của bạn đó rồi. Nếu kể lể những khó khăn, vất vả đã trải qua thì những thí sinh từ xa hơn, đã thi nhiều lần... như bạn đó bắt buộc phải được vào vòng trong sao?

Hơn nữa, như thế thì những đam mê ca hát, được chứng tỏ bản thân của các bạn đó chẳng còn tí ý nghĩa và giá trị nào nữa.

Tôi không đòi hỏi sự "cảm thông" từ các thí sinh cũng như khán giả vì phải bị "tra tấn" từ sáng đến tối thì cũng đừng đòi hỏi tôi phải thông cảm với những vất vả cho sự "đam mê" của các bạn đó.

* Sau sự việc này, anh có lời nào muốn nhắn nhủ đến khán giả và các thí sinh đang tham gia các cuộc thi ca hát không?

- Khán giả và cả thí sinh đều cũng đã hiểu format của chương trình Idol và rất nhiều thí sinh còn cố làm quá để được lên hình. Nhiều khán giả cũng thích thú với những "thảm họa" ca hát như thế. Đó là công việc của người biên tập chương trình.

Tôi đã và luôn cố gắng giúp đỡ các thí sinh trong và cả ngoài cuộc thi để giúp họ hiểu được nghệ thuật và âm nhạc cần phải được coi trọng và lao động nghiêm túc như thế nào mới đạt được thành công và ghi dấu vào lòng công chúng.

Trên hết, cá nhân tôi luôn coi trọng và tìm kiếm những nghệ sĩ đích thực chứ không bao giờ khuyến khích, cổ xúy cho những thói háo danh, nhất là với lớp trẻ.

MINH TRANG

* Từ ngày 17-8, Vietnam Idol 2012 đã chính thức lên sóng VTV3 và khán giả lại nhận ra vị giám khảo “khó chịu” nhất tiếp tục là anh. Quay trở lại với chiếc ghế giám khảo khi mà vị trí này hiện đang bị mổ xẻ khá nhiều, anh có chút đắn đo nào không?

- Kỳ thật là tôi không có chút áp lực hay đắn đo nào cả. Tôi nhận lời vì trước tiên là nó cũng vui, cũng có thể giúp ích cho một số bạn trẻ đam mê ca hát. Dĩ nhiên là cơ hội dành cho họ không chỉ có mỗi những cuộc thi như thế này. Cái chính là họ đến bằng một tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc chứ không xem sân khấu - dù là ở một sô truyền hình - chỉ là một trò vui.

* Theo anh, những cuộc thi ca hát như hiện nay có thật sự là cơ hội dành cho các bạn trẻ? Hay chỉ là những chương trình thỏa mãn sự hiếu kỳ, tăng rating xem đài từ khán giả?

- Cái gì cũng phải có hai mặt của nó. Chắc chắn là những sô truyền hình thực tế format mua của nước ngoài thì sự chú ý quan tâm của khán giả luôn phải đặt lên hàng đầu, nhưng nếu trong cả một cuộc thi dài hơi mà không có những tài năng thật sự thì nó khác nào một chương trình tấu hài. Khán giả xem đài không có thời gian, và họ cũng đủ thông minh để chọn lựa cho mình những chương trình thật sự hữu ích.

(Trích trong bài nhạc sĩ Quốc Trung trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ Online ngày 22-8)

0
Ý kiến bạn đọc (14) Gửi ý kiến của bạn
  • 9/7/2012 7:42:40 AM

    Ở đây khó đổ lỗi cho giám khảo hay thí sinh, nhưng rõ ràng khâu tổ chức chương trình là rất kém, đáng lẽ ở vòng này không thể trực tiếp đưa đủ thứ "gợn" lên truyền hình được. VTV3 đã không tôn trọng khán giả.

    Tuy vậy, ngoại trừ Mỹ Tâm, còn 2 giám khảo nam nên rút kinh nghiệm, nên tôn trọng thí sinh vì các anh là những người - ít nhất là hơn tuổi thí sinh, lại từng trải nhiều trong cuộc đời hơn các cháu.

    Trịnh Hà
  • 9/7/2012 7:26:46 AM

    Theo tôi người giám khảo phải xác định trách nhiệm về sự công tâm và luôn phải có mặt ở vị trí của mình. Nếu hôm đó thí sinh hát tiếp chuẩn thì sao?! Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Giám khảo không có quyền và không được quyền rời vị trí khi cuộc thi đang tiếp diễn.

    NGUYỄN ĐÌNH HỒNG
  • 9/7/2012 7:04:42 AM

    Tôi hoan nghênh hành động dũng cảm của Quốc Trung và các bạn trẻ nên biết chỗ dừng của mình, đừng để hàng triệu người theo dõi chương trình bực mình vì bị tra tấn.

    THANH THANH
  • 9/6/2012 11:17:21 PM

    Theo bạn cách từ chối mà bạn nói là nhiều cách, đó là những cách nào. Bạn có thể chia sẻ cách xử lí tốt hơn trong tình huống đó được không? Cảm ơn bạn.

    Thang Huynh
  • 9/6/2012 11:12:30 PM
    Là thí sinh mà bắt giám khảo nghe mình hát thêm thì đã tôn trọng bản thân mình và giám khảo chưa mà đòi giám khảo tôn trọng mình. Tôi ủng hộ cách ứng xử của NS Quốc Trung.
    Thang Huynh
  • 9/6/2012 11:10:11 PM

    Nghệ sĩ Quốc Trung cũng là một người thường với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Các bạn hãy đặt mình trong trường hợp của anh đi, phải dành cả ngày để nghe các thí sinh hát mà phần đông trong số này có giọng rất bình thường kiểu "giọng ca karaoke".

    Tôi thấy các bạn trẻ đừng nên theo đuổi "giấc mộng âm nhạc" của mình quá mù quáng. Nếu đã qua nhiều năm rèn luyện mà vẫn không được người có chuyên môn đánh giá cao thì chỉ nên đi theo con đường âm nhạc phong trào, địa phương chứ đừng cố trở thành ca sĩ chuyên nghiệp như vậy.

    Nguyễn Bửu Châu
  • 9/6/2012 6:49:33 PM
    Trước hết tôi đồng ý với cách xử lý của QT, Ai cũng vậy thôi một khi đã tham gia cuộc chơi thì phải chấp nhận quy luật. Xin hỏi thấy nhiều người bảo QT không tôn trọng thí sinh, vậy tôi xin hỏi lại- thí sinh đã tôn trọng BGK chưa nếu ai cũng vậy còn bao nhiêu thí sinh đang chờ đến luợt thi của mình thì sao....?
    lê văn tiến
  • 9/6/2012 4:57:00 PM

    Chính thí sinh đó đã không tôn trọng giám khảo, không tôn trọng những thí sinh khác khi giám khảo đã nói không đồng ý rồi mà vẫn ngoan cố hát tiếp. Phải xem cái gì có trước, cái gì có sau chứ đừng có nhắm mắt làm ngơ hành động của thí sinh để cố tình chụp mũ, qui tội cho Quốc Trung.

    Thí sinh nào mà cũng thế thì làm gì còn thời gian cho người khác. Quốc Trung chỉ tỏ rõ chính kiến của mình thôi, thế là quá lich sự rồi.

    tara
  • 9/6/2012 4:25:00 PM

    Bạn đọc Thanh Hiền nói: "Hy vọng rằng những người cầm cân nảy mực sẽ biết “tôn trọng cái ghế mình đang ngồi”. Vậy tôi cũng xin mạn phép nói "Hy vọng các thí sinh tham dự cuộc thi cũng nên biết tôn trọng bản thân, tôn trọng ban giám khảo và hàng ngàn khán giả đang rất hào hứng dõi mắt theo các bạn". Xin cảm ơn.

    Thanh Thúy
  • 9/6/2012 4:20:59 PM

    Tôi nghĩ NS Quốc Trung có nhiều cách để từ chối thí sinh hát, chứ làm như vậy thì không tôn trọng thí sinh và khán giả cho lắm.

    Nếu như BGK nào cũng giống như NS Quốc Trung thì chương trình VN Idol sẽ không còn người coi đâu. Cái gì cũng có cái hay cái dở, nhưng cái dở mà mình chê bai hay thể hiện với thái độ sốc đó thì chương trình sẽ không thành công.

    Nguyễn Phú Toàn
  • 9/6/2012 3:54:33 PM

    Quốc Trung đúng. Cứ cho rằng anh không tôn trọng thí sinh Quốc Nam đi, nhưng anh ấy đã rất tôn trọng nhiều thí sinh đang ngồi chờ phòng ngoài. Vả lại trước đó anh cũng đã nói thẳng là Quốc Nam không cần hát thêm rồi mà.

    Đỗ Hoài Hương
  • 9/6/2012 3:54:33 PM

    Tôi đồng tình với ý kiến phản hồi của nhạc sĩ  Quốc Trung. Hôm ấy, tôi cũng có xem chương trình. Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ cần phải nghiêm túc với chính mình hơn, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật. Đừng tự đánh giá mình quá cao và phải biết trui rèn bản lĩnh để vượt qua những thất bại; hướng tới thành công trong tương lai.

    Huu Thien
  • 9/6/2012 3:53:04 PM

    Tôi thấy Quốc Trung phản ứng hơi mạnh, nhưng hợp lý. Tôi coi chương trình mà cũng nhiều khi nổi nóng với nhiều tiết mục tham gia của một số thí sinh, họ không nghĩ gì đến khán giả, có tôn trọng gì ai đâu khi tiết mục tham gia chẳng ra sao. Hát dở thì không nói, mà cứ lắm trò ngông không ai chịu nổi. Không cần mất thời gian với những thí sinh này.

    Thuloan
  • 9/6/2012 2:52:15 PM
    Tôi hoàn toàn đồng ý với phản hồi của nhạc sỹ Quốc Trung.
    Trần Văn Khiêm
TTO - Giới văn nghệ sĩ ba miền đã có dịp hội ngộ trên dòng sông Hương thơ mộng trong chương trình "Tri ân dòng sông" do tạp chí Sông Hương tổ chức tối 18-6.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ