![]() |
Cả hai cha con Ngoại trưởng Yu Myung Hwan đều mất chức, mất việc do tệ con ông cháu cha - Ảnh: Reuters |
Ngoại trưởng Hàn Quốc từ chức vì tuyển dụng con gáiHàn Quốc: Ứng viên thủ tướng rút luiSát hạch đạo đức trước nhậm chứcHàn Quốc bổ nhiệm Thủ tướng "trong sạch và trẻ trung"
Các nhà điều tra vừa tiết lộ họ đang thanh tra toàn bộ hệ thống tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lực của chính phủ. “Cuộc điều tra sẽ kéo dài trong nhiều tuần lễ và tác động đến tất cả các cơ quan công quyền” - Korea Times dẫn lời ông Kim Hwang Sik, chủ tịch Ủy ban Thanh tra và kiểm toán nhà nước (BAI).
Trước đó, Bộ Hành chính và an ninh (MPAS) tuyên bố sẽ có những biện pháp xử lý thích đáng đối với các quan chức Bộ Ngoại giao vì đã vi phạm quy định khi thiên vị con gái Ngoại trưởng Yu Myung Hwan trong đợt tuyển dụng vừa qua.
MPAS cho biết trong cuộc tuyển dụng, năm thành viên ban phỏng vấn Bộ Ngoại giao đã có quan điểm rất khác biệt về con gái Ngoại trưởng Yu. Hai thành viên là quan chức bộ cho cô Yu điểm số gần như tuyệt đối, trong khi ba chuyên gia bên ngoài lại cho các ứng cử viên khác điểm số cao hơn. MPAS khẳng định các quan chức Bộ Ngoại giao đã cố tình tạo điều kiện cho cô Yu có đủ thời gian lấy chứng chỉ ngoại ngữ - điều kiện cần thiết để được tuyển dụng.
MPAS cũng đang điều tra để xác định xem ở Bộ Ngoại giao có xảy ra trường hợp con ông cháu cha nào tương tự hay không. Báo Korea Herald tiết lộ trong 10 năm qua, Bộ Ngoại giao đã tuyển dụng không ít con cái của các quan chức bộ theo cách thiên vị này.
Dư luận Hàn Quốc đã phản ứng dữ dội đối với vụ bê bối của cha con Ngoại trưởng Yu. Sau khi báo chí công khai vụ việc, hàng ngàn người đã đồng loạt gửi tin nhắn phản đối đến trang web của Bộ Ngoại giao khiến trang web này tê liệt trong nhiều giờ. Đa số người phản ứng là các cử nhân thất nghiệp hoặc cha mẹ của sinh viên đang đi học.
Báo chí Hàn Quốc bày tỏ quan điểm rất rõ ràng. “Phải chấm dứt lập tức chủ nghĩa gia đình trị, tệ con ông cháu cha trong tuyển dụng của các cơ quan chính phủ” là tiêu đề bài xã luận của nhật báo Chosun Ilbo số ra ngày 7-9. Báo này mô tả hành vi của các quan chức Bộ Ngoại giao là “trơ tráo”, “vô đạo đức” và kêu gọi chính quyền Seoul phải nghiêm trị những kẻ sai phạm.
Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ qua thư điện tử, nhà báo Kang Hyun Kyung của báo Korea Times khẳng định vụ việc cho thấy ở Hàn Quốc người dân không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa gia đình trị, tệ con ông cháu cha, đặc biệt là trong các cơ quan công quyền.
“Đó chính là lý do vì sao Ngoại trưởng Yu Myung Hwan phải từ chức và con gái ông phải chấp nhận chấm dứt công việc ở Bộ Ngoại giao. Không còn con đường nào khác cho họ cả”. Nhà báo Kang cho biết ông rất đồng tình với quan điểm của giáo sư Kang Wo Taek thuộc ĐH Soongsil ở Seoul rằng nền kinh tế Hàn Quốc dựa vào chế độ trọng dụng nhân tài và cạnh tranh là nguyên tắc số 1 trong mọi cuộc chơi ở Hàn Quốc.
“Trong một xã hội mà sự cạnh tranh và giáo dục quyết định gần như mọi thứ, sẽ rất khó để thông cảm cho các yếu tố khác như quan hệ gia đình, đặc biệt là trong vấn đề tuyển dụng” - nhà báo Kang dẫn lời giáo sư Kang Wo Taek.
Tại Hàn Quốc, các vị trí trong cơ quan nhà nước được đặc biệt coi trọng bởi sự ổn định, mức lương thưởng cao, chế độ hưu trí hậu hĩ và địa vị xã hội. Để trúng tuyển một vị trí cao trong cơ quan nhà nước, thông thường các ứng viên phải trải qua nhiều bài thi cực kỳ khó khăn, phải mất vài năm để nghiên cứu và chuẩn bị. “Do đó, chính quyền Hàn Quốc cần đảm bảo quy trình tuyển dụng minh bạch 100%, đặc biệt là trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp của giới trẻ Hàn Quốc đang rất cao (8,5%)” - nhà báo Kang nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận