Phải chăng dẫu cuộc sống bộn bề khó khăn, bộn bề nỗi lo, nhưng ai cũng muốn nở những nụ cười thật tươi mỗi độ xuân về...
Sau đây xin mời bạn đọc cùng theo dõi một số hình ảnh chọn lọc của cuộc thi:
Phóng to |
Nụ cười xuân: Sau 22 ngày phải nằm viện vì phẩu thuật, 28 tết là ngày đầu tiên em được ra ngoài để hòa vào không khí tết. Thấy được nụ cười của em long lanh, rạng ngời và hạnh phúc của em, tôi tin tưởng hơn vào một năm mới sắp đến nhiều sung túc, may mắn và an lành - Ảnh: Lương Trần Bảo Thiện |
Phóng to |
Rèm xuân - Ảnh: Phạm Hữu Thông |
Phóng to |
Vườn hoa rực rỡ vào xuân: Em cùng khoe sắc đón mừng năm sang (chụp ở vườn hoa Tiền Giang chiều 27 Tết) - Ảnh: Huỳnh Như Lưu |
Phóng to |
Niềm vui đầu năm: Bé Lợi vui mừng sau khi nhận được những bao lì xì của ông bà cha mẹ trong sáng ngày mùng 1 tết - Ảnh: Đỗ Hữu Tuấn |
Phóng to |
Viếng chùa đầu năm: Nhập gia tùy tục, vị nữ du khách nước ngoài cùng các con đi lễ chùa đầu năm cầu an cho gia đình - Ảnh: Trịnh Thanh Nghị |
Phóng to |
Xuân hạnh phúc: Dầu đi đâu, mọi người, mỗi gia đình đều luôn mong ước được sum họp bên mái ấm gia đình vào những ngày đầu năm mới. Khoảng khắc được chụp tại xã Tân Hội, Vĩnh Long ngày 30 Tết - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải |
Phóng to |
Xuân sum họp: Hình ảnh một gia đình lao động quây quần bên nồi bánh chưng. Họ đã cùng nhau thức trắng đêm để canh nồi bánh. Bình dị nhưng đầy hạnh phúc. Họ chuẩn bị đón xuân Mậu Tý như thế. Ảnh chụp sáng 04-02-2008 tại một xóm lao động ở Đà Lạt, Lâm Đồng - Ảnh: Vi Quốc Hoàn |
(*) Cuộc thi ảnh Xuân yêu thương do báo Tuổi Trẻ Online tổ chức, Canon tài trợ chính và Thế giới di động đồng tài trợ sẽ hết hạn nhận ảnh dự thi vào 24g ngày 11-2-2008, tức mùng 5 tết. Dự kiến, kết quả sẽ công bố ngày 18-2-2008.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận