Nguyễn Bá Hải (trưởng phòng thí nghiệm cơ điện tử ôtô- ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM): Tiến sĩ ôtô
Phóng to |
Nguyễn Bá Hải - Ảnh: M.ĐỨC |
Từ khi về nước tháng 7 -2010, chàng tiến sĩ trẻ đã sáng lập “khóa học 1 USD” tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và được nhân rộng ra nhiều tỉnh thành trong cả nước nhằm giúp học sinh, sinh viên, các cá nhân, doanh nghiệp, trường học tiếp cận được với những kiến thức về điều khiển phương tiện - thiết bị từ xa, hướng ứng dụng ngôn ngữ lập trình Lab View trong công nghiệp và giáo dục cũng như góp phần khơi dậy đam mê sáng tạo cho thanh niên về lĩnh vực khoa học - kỹ thuật.
Trần Thị Phương Thúy (trưởng khoa F, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định - Sở LĐ-TB &XH TP.HCM): Trái tim yêu thương
Phóng to |
Trần Thị Phương Thúy - Ảnh nhân vật cung cấp |
Thúy có nhiều sáng kiến trong chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Những đợt dịch bệnh, cô cùng đồng nghiệp ăn không ngon, ngủ không yên, nhiều đêm thức trắng chăm sóc bệnh nhân. Dù đôi lúc bị bệnh nhân lên cơn rượt đuổi, nhưng chính lòng yêu thương của người thầy thuốc đã níu chân cô gắn bó với nơi này - một nơi heo hút của “thế giới người điên”.
Vận động viên cờ vua Nguyễn Anh Khôi (học sinh lớp 5 Trường Võ Trường Toản, Q.10): Mê cờ vua và học giỏi
Phóng to |
Nguyễn Anh Khôi - Ảnh: M.ĐỨC |
Chỉ trong vòng hai năm tiếp xúc với cờ vua, Khôi đã làm mọi người trong ban huấn luyện đội tuyển cờ vua VN sửng sốt khi giành trọn sáu HCV cá nhân và đồng đội tại Giải cờ vua trẻ Đông Nam Á lứa tuổi U-8. Khôi được phong kiện tướng FIDE. Cũng trong năm 2010, Khôi tiếp tục mang về HCV cờ vua tiêu chuẩn cá nhân giải cờ vua trẻ châu Á lứa tuổi U-8. Đây được xem là điều khá bất ngờ vì tại sân chơi cờ vua trẻ châu Á, VN thường đoạt thứ hạng cao ở nội dung đồng đội hoặc ở các nội dung cờ nhanh và cờ chớp. Tháng 11 vừa rồi, Khôi đã thi đấu ván cuối cùng tại giải cờ vua trẻ thế giới nhóm tuổi U-10 bằng chiến thắng thuyết phục. Sau 11 ván đấu, Khôi đã toàn thắng cả 11 ván, đoạt chức vô địch tuyệt đối.
Mê cờ vua nhưng Khôi cũng là một học sinh giỏi suốt bốn năm qua. Chàng đội viên này còn rất yêu thích môn võ thuật.
Nguyễn Vũ Nhân (trưởng chuyền băng tải Công ty cổ phần cao su Bến Thành): “Cây sáng kiến” của công ty
Phóng to |
Nguyễn Vũ Nhân - Ảnh: M.ĐỨC |
Trong năm 2012, với ba sáng kiến làm lợi trên 600 triệu đồng, anh được Thành đoàn TP.HCM trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi. Trong những sáng kiến ấy, anh đã góp phần cải tiến sản xuất băng tải Interflour dùng để thay thế hàng nhập khẩu. Đây là loại băng tải đặc biệt như dạng ống khi tải liệu và dạng phẳng khi không tải. Do đó cần kết hợp nhiều kỹ năng chuyên môn cũng như nghiên cứu độ chính xác cao về co rút các loại vải chịu lực khác nhau mới đáp ứng được. Riêng sáng kiến này đã làm lợi 500 triệu đồng cho công ty.
Trần Trung Hùng (đội CSHS đặc nhiệm phòng CS điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM): Không để cái ác lộng hành
Phóng to |
Trần Trung Hùng - Ảnh: M.ĐỨC |
Tốt nghiệp trung cấp cảnh sát, Hùng về công tác tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Đồng đội cho biết anh là chiến sĩ trẻ có tinh thần học hỏi cao, không ngại gian khó, hiểm nguy. Ngoài giờ hay những ngày lễ, Hùng vẫn hăng hái xung phong cùng tham gia với các trinh sát đàn anh làm án. Gan dạ, mưu trí, anh đã cùng đồng đội lập nhiều chiến công. Hàng chục vụ án được anh cùng đồng đội phá, góp phần đem lại sự bình yên cho TP. Với thành tích cùng khám phá chuyên án 511B, bắt 11 đối tượng người nước ngoài lừa đảo, anh đã được UBND TP.HCM tặng bằng khen. Anh còn được trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.
Chiến sĩ trẻ Huỳnh Văn Trang (đang công tác tại đảo Sinh Tồn - Trường Sa): Yêu biển đảo quê hương
Trong thời gian công tác, Trang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, tuyên truyền anh em cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, sôi nổi tham gia các hoạt động huấn luyện, rèn luyện thể thao. Trang được bầu là chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012. Bà Lưu Tuyết Mai, mẹ Trang, chia sẻ: “Cha Trang đã mất, như thấy rõ vai trò trụ cột của đứa con trai, Trang nhập ngũ và ra đảo vì nó rất yêu biển. Mỗi lần gọi điện về, Trang đều nói về biển đảo và nói đã được thỏa chí khi được công tác tại Trường Sa. Tôi động viên con cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người lính nơi đảo xa góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận