11/08/2009 05:20 GMT+7

Cô gái nhỏ và một vòng đất nước

VI THẢO
VI THẢO

TTO - Từ hồi bé xíu xiu Vũ Hồng Anh ao ước được đi thật nhiều. Học xong lớp 12, ao ước ấy “gói” lại một vòng đất Việt. Và giờ đây uớc mơ ấy đang thực hiện khi cô là khách duy nhất đi trọn tour Con đường lịch sử kéo dài 75 ngày đêm bằng xe máy.

PdMpK4wj.jpgPhóng to
Dừng chân trên đường thiên lý

Hơn một tháng Hồng Anh cùng những người bạn đường rong ruổi đường dài. Qua con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, đồng bằng sông Hồng, vòng cung Tây Bắc, cao nguyên Đồng Văn… Hồng Anh đi được hơn nửa chặng đường khám phá đất nước, đi được một nửa ước mơ của mình.

Chuyến đi ấp ủ

Chẳng biết tự hồi nào Hồng Anh mê đi. Không có điều kiện du lịch bụi như nhiều bạn trẻ khác, nhưng hễ có dịp là Hồng Anh lên đường. Hồi sinh viên thì lúc đi công tác xã hội, lúc tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, xuống Bến Tre, lên Đắc Lắc... Khi đã đi làm vẫn tranh thủ những ngày cuối tuần chạy xe về Bến Tre tham gia mùa hè xanh cùng các bạn, các em khóa sau.

jePIxxCA.jpgPhóng to
Vũ Hồng Anh cùng một người bạn ở cột cờ Lũng Cú - Ảnh Đào Trang
qpvBagB6.jpg
Trên dốc Sa Mù

Cứ mỗi lần “đổi gió”, ao ước làm một vòng quê hương lại thổn thức hơn bao giờ. Những lúc rảnh rỗi lên mạng, Hồng Anh không bao giờ quên “nghía” mấy tour xuyên Việt. Tốt nghiệp Cao đẳng Công nghiệp năm 2006, chập chững đi làm mới mấy tháng, nghe có tour xuyên Việt bằng xe máy 40 ngày, cô hăng hái đi họp đoàn và hỏi thông tin. Không thể xin bố mẹ, tiền dành dụm chưa đủ, Hồng Anh tiu nghỉu lỗi hẹn.

Năm 2007 và 2008 Hồng Anh thêm hai lần lỗi hẹn với ao ước của mình. Suốt ba năm qua, cô gái 24 tuổi này vẫn ngày ngày theo dõi thông tin và dành dụm tiền. Cách đây hai tháng, biết tin sẽ có tour xuyên Việt bằng xe máy, Hồng Anh gom tất cả tiền để dành tức tốc đăng ký.

YgjZmEKT.jpgPhóng to
Hồng Anh cùng con "chiến mã" của mình
JgpvfRFi.jpg
4 người bạn trên 1 điểm dừng chân
otkB5jer.jpgPhóng to
Ở km0 đường Hồ Chí Minh

Tuy không thể nghỉ phép gần ba tháng, Hồng Anh vẫn quyết định phải đi chuyến này. “Trù trì mãi mình vẫn chưa thực hiện được ước mơ, thôi thì đi một lần cho thỏa mãn”, Hồng Anh chia sẻ.

Từ ngày chuẩn bị đến ngày khởi hành chỉ có hai tuần, vừa giải quyết công việc vừa chuẩn bị. Căng nhất là khâu… xin phép bố mẹ. Bố mẹ không mấy ủng hộ cô gái nhỏ của mình long nhong hơn hai tháng giữa nắng, bụi, gió và đường như thế. Nhưng Hồng Anh tỉ tê mãi bố mẹ cũng gật đầu kèm theo bao nhiêu lời dặn dò.

Và để ghi nhớ sự kiện đặc biệt với riêng mình này, cô bé quyết định tạm biệt mái tóc dài thướt tha. Gặp Hồng Anh với mái tóc mới, rất con trai này, cả bố mẹ và đồng nghiệp đều ngạc nhiên. Hồng Anh cũng thấy mình ngố khi để tóc ngắn nhưng “cắt tóc để nhớ, để tiện cho những ngày đi đường nữa”, Hồng Anh vui vẻ cho biết.

Hạnh phúc trên những ngày đường

Ngày 11-6 là ngày hạnh phúc nhất của Hồng Anh. 6g30 sáng, từ tượng đài bác Hồ trước UBND TP.HCM, cô cùng bốn anh bạn bắt đầu chuyến đi ước mơ của mình. Một hành khách lớn tuổi cùng hai người đi ôtô, còn Hồng Anh và một anh hướng dẫn thì “ngựa sắt” ai nấy chạy. Những nơi như Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuột, Kontum, DakGlel, Phong Nha, Hà Nội, Điện Biên… dù là thân gái Hồng Anh vẫn cương quyết tự chạy xe một mình vì “thích cái cảm giác đi từng kilômet đường của đất nước, thích cái gió của từng vùng quê tạt ào ào vào mặt, vào người”, như lời Hồng Anh.

Ngày nào ngắn nhất cũng vài chục cây số, trung bình mỗi ngày trên dưới 250km, Hồng Anh vẫn vững chãi cầm lái. Những ngày mưa bão vừa rồi ở miền Bắc, Hồng Anh vẫn năn nỉ để mình tự chạy xe dù rằng cả đoàn phải bỏ qua Mù Căng Chải vì mưa quá lớn.

Tour Con đường lịch sử Việt Nam kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của Công ty Lĩnh Nam kéo dài suốt 75 ngày. “Tour đặc biệt này chia làm 21 cụm tour nhỏ, du khách có thể chọn bất kỳ cụm nào để tham gia, thậm chí đi nhiều lần khác nhau. Riêng Hồng Anh thì đăng ký đi suốt và đến thời điểm này cô là khách duy nhất đi toàn bộ hành trình. Chỉ một số cụm tour nhỏ là có thêm bạn đường”, ông Đào Kim Trang, giám đốc đơn vị tổ chức, cho biết.

Mở hàng tour bằng 18 ngày rong ruổi đường Hồ Chí Minh huyền thoại, rồi tiếp tục khám phá đồng bằng sông Hồng, làm một vòng cung Đông Bắc, Hồng Anh… qua mỗi vùng quê, niềm vui của Hồng Anh cứ nhân lên, nhân lên.

Có những hôm cả nhóm hì hụp húp mì tôm nhưng vui vì được đứng ở ngã ba Đồng Lộc, nơi ghi đậm dấu ấn của 10 cô thanh niên xung phong hoặc đang ở một danh thắng ở địa đầu tổ quốc đất nước. “Mệt hả? Không mệt tí nào! Ngày nào không chạy xe mới… mệt. Mỗi vùng quê là một niềm vui, một sự khám phá mới nên chẳng thấy mệt chút nào”, Hồng Anh cho biết với giọng đầy hứng khởi dù gần một tháng qua làm “dân đi bụi” với hơn hơn 4.000km đường.

Lúc đầu chỉ năm thành viên, sau có thêm bảy người bạn đường, rồi mọi người lại lần lượt chia tay, chỉ còn lại Hồng Anh và một vài người bạn. Những cung đường trước mắt vẫn tiếp tục, Hồng Anh còn hơn một tháng để khám phá tiếp con đường ven biển từ Bắc vào Nam, rồi xuôi về miền Tây. Và cô lại là nữ duy nhất trong chặng đường còn lại.

“Đi được hơn nửa chặng đường, đã được một nửa mục tiêu đặt ra. Ước mơ của Anh chỉ mới một nửa thôi mà, còn một nửa ước mơ và rất nhiều điều kỳ thú trước mắt đó…”, cô gái 24 tuổi tâm sự trước khi tiếp tục hành trình cho ước mơ của mình.

VI THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên