08/03/2011 00:03 GMT+7

Học sinh nghỉ học đi đãi vàng

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TT - Một số bạn đọc ở xã K’roong TP Kon Tum phản ảnh hằng ngày họ thấy nhiều em học sinh dầm mình trong dòng nước đục ngầu trên sông Đăk PôKô để đãi, tìm kiếm từng hạt vàng cám nhỏ xíu phụ giúp cha mẹ kiếm tiền.

Read this on Tuoitrenews.vn

cWgLJfKg.jpgPhóng to
Nhiều học sinh dầm mình trong dòng sông Đăk PôKô để đãi vàng - Ảnh: T.T.Nhi

Đến nơi chúng tôi thấy em lớn nhất mới học lớp 8, em nhỏ nhất lớp 3. Các em cho biết mỗi ngày đãi vàng mỗi em kiếm được 15.000-17.000 đồng.

Ông Trần Hữu Lộc, hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (xã K’roong, TP Kon Tum), xác nhận có tình trạng học sinh bỏ học một vài ngày để đi đãi vàng.

Ban giám hiệu nhà trường đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương nhắc nhở, vận động phụ huynh không nên để các em nghỉ học đi đãi vàng.

Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh để các em không phải nghỉ học.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên