01/05/2014 10:15 GMT+7

Bắt kẻ cướp giật nhờ đoạn phim của người đi đường

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Nghi can cướp giật máy nghe nhạc của người đi đường. Bị tri hô, nghi can ném trả lại máy, bỏ cả xe máy, chạy bộ lẩn trốn.

XgA8UBAv.jpgPhóng to
Nghi can chạy xe máy áp sát cô gái rồi ra tay giật máy nghe nhạc - Ảnh: chụp từ Clip

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của một ôtô trên đường ghi lại. Công an đã tìm ra nghi can cướp giật từ đoạn phim này.

Clip cướp giật trên đường Cộng Hòa do camera của một ôtô ghi lại

Ngày 1-5, Cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình (TP.HCM), cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Triệu Văn Sáng (20 tuổi) để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 11g20 ngày 27-3, chị V.T.T.T. (19 tuổi, quê ở Đắk Lắk, ngụ phường 15, Q.Tân Bình) chạy xe máy trên đường Cộng Hòa (hướng về Lăng Cha Cả).

Khi đến trước nhà số 366 Cộng Hòa, phường 13, Q.Tân Bình thì bị 1 thanh niên chạy xe máy cùng chiều áp sát giật máy nghe nhạc trong túi áo rồi bỏ chạy.

Chị T. đuổi theo và tri hô, đối tượng cướp giật đã nhảy khỏi xe máy, bỏ chạy bộ và ném lại chiếc máy nghe nhạc. Chị T. nhặt lại máy rồi bỏ đi, không trình báo công an.

Tuy nhiên toàn bộ sự việc đã được camera hành trình của một ôtô chạy cùng thời điểm trên tuyến đường này ghi lại, sau đó người đi ôtô đăng tải trên mạng Youtube với tiêu đề “Cướp giật trên đường Cộng Hòa”.

Theo phân tích của Cơ quan cảnh sát điều tra, đoạn phim thể hiện rõ nghi can cướp giật sử dụng xe máy biển số 76B1-03050.

Công an quận Tân Bình đã tiến hành truy xét và thu giữ xe máy đối tượng cướp giật bỏ lại. Ngày 7-4, Cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình quyết định khởi tố vụ án “cướp giật tài sản” để truy xét.

Sau khoảng 1 tháng, ngày 29-4, Cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình đã mời Triệu Văn Sáng (20 tuổi, quê huyện Trực Linh, tỉnh Nam Định, tạm trú nhà không số gấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh - TP.HCM) đến cơ quan điều tra làm rõ.

Sáng đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án. Ngày 25-3, Sáng mượn xe máy của người quen nói là đi công việc. Đến 11g20 ngày 27-3, Sáng chạy xe máy trên đường Cộng Hòa thì phát hiện chị T. chạy cùng chiều nên đã giật máy nghe nhạc.

Sau khi bị chị T. rượt đuổi, do sợ bị bắt, Sáng đã bỏ xe máy lại rồi chạy bộ. Sáng khai chạy về hướng đường Tân Kỳ Tân Quý, rồi lẩn trốn vào bụi cây trước Đài liệt sĩ quận Tân Bình (góc ngã tư Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh). Khoảng 1 tiếng sau khi không có người truy đuổi, Sáng đón xe buýt về nhà ở huyện Bình Chánh.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên