31/08/2011 11:20 GMT+7

Đâm chết người chỉ vì mũ bảo hiểm?

UYÊN THƯ
UYÊN THƯ

TTO - Rạng sáng 31-8, tại chốt gác chắn cầu Ghềnh thuộc phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa (Đồng Nai), một nhân viên gác chắn thuộc Đội quản lý đường sắt Biên Hòa bị đâm trọng thương rồi tử vong tại bệnh viện.

hcqmPJhu.jpgPhóng to
Hiện trường nhân viên gác chắn Hồ Đắc Đoàn bị đâm sáng 31-8 - Ảnh: Uyên Thư

Hai nhân viên gác chắn cầu Ghềnh là Phạm Đình Lệ (37 tuổi) và Tà Nguyên Thứ (54 tuổi), có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc kể: Vào khoảng 1g45 phút, trong lúc hai anh đang trực chốt thì anh Hồ Đắc Đoàn (33 tuổi, ngụ tại ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa), là nhân viên gác chắn - đang trực tại chốt cầu Rạch Cát (gần cầu Ghềnh), đi xe gắn máy qua xin ấm trà.

Anh Đoàn vào trong, nón bảo hiểm và xe để bên ngoài. Khoảng 2g12, các anh phát hiện có hai thanh niên lạ mặt chạy xe máy đến, một người nhảy xuống lấy mũ bảo hiểm của anh Đoàn.

Anh Đoàn lao ra ngoài giằng co và giật lại được chiếc mũ bảo hiểm. Trong lúc giằng co, anh Đoàn đã bị nhóm này dùng dao đâm thấu tim, thủng phổi. Anh Đoàn đã chết khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

SE7csUej.jpgPhóng to
Anh Phạm Đình Lệ tường thuật lại vụ việc cho cơ quan công an - Ảnh: Uyên Thư

Theo công an xã Hiệp Hòa, nơi anh Đoàn cư trú, anh là người hiền lành, gia cảnh hết sức khó khăn vì phải nuôi vợ bị tật nguyền. Anh cũng là lao động chính trong gia đình.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ và truy bắt những nghi phạm gây án.

UYÊN THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên