25/02/2011 07:40 GMT+7

Khởi tố, bắt giam chủ cơ sở may dâm ô trẻ em

Audio_Thaihiep
Audio_Thaihiep

TT - Ngày 24-2, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Đàm Phương Thiết (45 tuổi), chủ cơ sở may tại đường Phan Văn Sửu, P.13, Q.Tân Bình, về hành vi dâm ô trẻ em.

* Điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị sàm sỡ

Trước đó, từ tin báo của bạn đọc có một số lao động trẻ em đang làm việc tại cơ sở may của ông Thiết bị ông bóc lột sức lao động và sàm sỡ, phóng viên Tuổi Trẻ đã thực hiện bài điều tra “Một nhóm lao động trẻ em kêu cứu” (Tuổi Trẻ 9-11-2010).

Sau đó Công an Q.Tân Bình vào cuộc, mời vợ chồng ông Thiết lên làm việc và yêu cầu đưa các em về công an phường để lập hồ sơ. Tại cơ quan điều tra, các em (13-16 tuổi) khai nhiều lần bị ông Thiết cởi quần áo, dùng tay sờ mó và hôn hít...

Sau đó Công an Q.Tân Bình đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa các em vào Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP chăm sóc cho tới khi chính quyền địa phương và gia đình các em đón về.

* Bà L.T.V. (38 tuổi), số điện thoại 0163... gọi phản ảnh việc con gái bà mới 13 tuổi đi làm công cho một xưởng gỗ đã bị ông quản đốc phân xưởng sàm sỡ thô bạo.

Theo bà V., cách đây ba tháng con bà là em N.T.BN. (13 tuổi) vào làm công tại một xưởng gỗ ở xã Chánh Phú Hòa (huyện Bến Cát, Bình Dương). Ngày 13-2, dù là chủ nhật nhưng ông Đ.V.S. (quản đốc phân xưởng) vẫn gọi N. vào phòng làm việc riêng. Tại đây, ông S. đã ôm siết N. vào lòng, thọc cả hai tay vào ngực cháu sờ soạng, hôn hít...

N. hốt hoảng vùng chạy thì bị ông S. kéo lại đè vào bàn làm việc. N. vùng vẫy làm đứt và rơi mất mặt dây chuyền nhưng không thoát được. Sau khi khống chế N., ông S. vừa đe dọa vừa dụ “ngọt” rằng N. không nên nói chuyện này cho ai biết. Sau khi thoát ra từ phòng ông quản đốc, N. về phân xưởng trong tình trạng bơ phờ, mệt mỏi. Thấy vậy, các chị công nhân lớn tuổi xúm lại hỏi han, vụ việc mới vỡ lở.

Bà V. cho biết gia đình của bà ở quê nghèo khó nên phải từ Đồng Tháp kéo nhau lên Bình Dương, hiện bà làm công nhân may. N. phải nghỉ học sớm xin vào làm công nhân xưởng ép gỗ phụ giúp gia đình.

Ngày 24-2, Công an xã Chánh Phú Hòa cho biết vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.V., trình báo việc con bà bị sàm sỡ. Bước đầu, cơ quan công an đã mời N. đến trụ sở lấy lời khai và cho biết sẽ phối hợp cùng công an huyện làm rõ vụ việc.

G.MINH - M.LUẬN - T.QUANG

Audio_Thaihiep
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên