30/01/2011 17:10 GMT+7

Xô xát gây thương tích giữa vệ sĩ Long Sơn và du khách Anh

V.TẠO
V.TẠO

TTO - Khoảng 3g30 sáng 30-1, tại quán bar Sailing Club ở công viên bờ biển phía đông đường Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa đã xảy ra vụ xô xát giữa bảo vệ quán bar này (vệ sĩ Long Sơn) với một nhóm du khách. Hậu quả, 2 du khách bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

QM1UHkeH.jpgPhóng to

Đến trưa cùng ngày, chị Linh còn nằm ôm bụng, mặt tái mét vì đau - Ảnh: Võ Văn Tạo

Chị Lê Thị Ngọc (hiện cư trú tại Anh) kể: "Tối 29-1, chị cùng chồng là anh Matthew Paul Shaul (SN 1985, công dân Anh) và 3 người nữa trong nhóm dạo bãi biển, gần 24g vào bar Sailing Club, bảo vệ yêu cầu gửi túi đồ ở quầy (không biên nhận). Sau đó nhóm chị ra dạo biển.

Khoảng 3g sáng 30-1, cả nhóm vào lại Sailing Club giải khát, khoảng 3g30 ra về, xin lại túi đồ thì bảo vệ nói mất rồi, không chịu trách nhiệm.

Tuy túi đồ không có gì đắt tiền, nhưng thái độ của bảo vệ khiến cả nhóm bất bình, yêu cầu xin lỗi. Bảo vệ không xin lỗi, lại tỏ thái độ hách dịch. Lời qua tiếng lại, nhóm bảo vệ tưởng tỏ thái độ hung hăng, mạt sát, xua đuổi. Khi giằng co, ly nước của chị Linh (18 tuổi, em chị Ngọc) hắt trúng một vệ sĩ. Vệ sĩ này tát liền mấy cái vào mặt và thúc đầu gối vào bụng chị Linh. Một nhân viên khoác áo đen lập tức gọi gần 20 vệ sĩ xúm lại đánh đuổi nhóm khách và thách thức báo công an".

Z2GM4odB.jpgPhóng to

Anh Matthew bị khâu ở huyệt nhân trung, 2 vết xước ở má phải

Theo mách bảo của dân, chị Ngọc điện báo cảnh sát 113 gần nhiều lần liên tục, mới được hướng dẫn gọi sang một máy để bàn khác. Chờ mãi vẫn không thấy cảnh sát đến, nhóm khách thuê xe đưa anh Matthew và chị Linh đến Bệnh viện cấp cứu (hồ sơ ghi chị Linh bị chấn thương bụng. Anh Matthew phải khâu 5 mũi ở mặt) rồi quay về công an phường Lộc Thọ trình báo. Không bằng lòng thái độ của công an phường, chị Ngọc đã lên công an tỉnh trình báo

Chiều cùng ngày, Thượng tá Lương Thanh Hải, trưởng công an phường Lộc Thọ cho biết, trong buổi sáng đã yêu cầu bà Vân - giám đốc Sailing Club đến báo cáo sự việc. Bà Vân nói, lỗi do khách Tây say xỉn, cầm ghế đánh bảo vệ, bảo vệ đánh lại. Bà cũng chỉ nghe báo lại như vậy, ca làm việc đã về nhà hết.

Ông Hải thừa nhận, nhận định hậu quả không lớn nên công an Lộc Thọ không báo cáo công an TP Nha Trang.

V.TẠO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên