![]() |
Năm 1993 Bernard Tapie - chủ tịch CLB Olympicque Marseille - bị kết tội tổ chức dàn xếp tỉ số các trận đấu - Ảnh tư liệu |
Kỳ 1: Những “phù thủy” trên sân
Đồ quỷ sứ, anh làm gì ở đây?
Hai đội FC Genua và AC Venice đã thỏa thuận với nhau vào mùa xuân năm 2005 về kết quả của một trận giao đấu. Hai bên thỏa thuận rằng Genua sẽ thắng để thăng lên hạng Serie A ở Ý, bù lại Venice sẽ được nhận nhiều tiền. Trong lúc nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên trưởng hai đội đã gọi điện thoại cho nhau: “Quỷ thần ơi, các anh nghĩ ra trò gì thế này? Cầu thủ của anh đã ghi một bàn thắng nghĩa là thế nào?” - huấn luyện viên của Genua gào lên. “Tôi biết, tôi biết rồi - huấn luyện viên Venice đáp lại - Bọn cầu thủ luyên thuyên quá! Bàn thắng vừa rồi là do nhầm lẫn mà xảy ra”.
Sự may mắn làm nhẹ nhõm cho đội Genua là Venice sau đó đã tạo điều kiện cho Genua ghi được nhiều bàn thắng và trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía Genua. Lẽ ra đội này được lên hạng Serie A nếu các nhân viên an ninh Ý không nghe được điện thoại toàn bộ câu chuyện gian lận của họ!
Năm 1989, liên đoàn bóng đá Malaysia và Singapore thành lập một giải bóng đá chuyên nghiệp mới. Cả hai chính phủ đều hỗ trợ đầu tư kinh phí. Giải đã rất được ưa chuộng, có những trận đấu thu hút hơn 15.000 người hâm mộ tới xem. Nhưng câu chuyện đã kết thúc bằng một thảm họa. Cùng với sự quan tâm xem các trận thi đấu của giải tăng lên thì số người tham dự cá cược cũng tăng theo. Những kẻ lừa đảo bắt đầu đạt được số lượng lãi khủng khiếp thông qua các trận đấu bị mua chuộc. Tới năm 1994, khi nhà nước cương quyết điều tra giải thì ước đoán đến 80% số trận đấu bị gian lận. |
Tiếp theo là một câu chuyện khác xảy ra vào thời điểm khác, nhưng trong cùng giải và cùng một vấn đề như nhau. Trong lý lịch tự thuật của mình mang đầu đề “Nel fango del dio Pallone”, tiền đạo Ý những năm 1970 Carlo Pallone đã mô tả vấn đề mà anh và đồng đội Bologna của mình gặp phải khi họ mua bán một trận đấu với Juventus trong giải hạng nhất.
Kế hoạch đã vạch ra là trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 0:0 nhưng ở phút thứ 55, một cầu thủ của Juventus đã sút về khung thành đối phương. Trời lại có tuyết rơi, và quả bóng trơn tuột lọt qua thủ thành chui vào lưới. 1:0 cho Juventus! Đội Bologna căm tức về bàn thắng này.
Theo Petrini, ngay trên sân suýt nữa xảy ra một cuộc ẩu đả. Tuy nhiên sau đó một cầu thủ Juventus đã làm yên lòng các cầu thủ Bologna khi anh ta nói: “Đừng lo, các bạn! Chúng tôi sẽ ghi bàn gỡ hòa cho các bạn”. Mười phút sau có một quả phạt góc ở phía bên khung thành Juventus, một cầu thủ Juventus nhảy lên cao rất đẹp và đánh đầu tự đưa bóng vào lưới nhà. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1:1 và tất cả cầu thủ hai đội đều sung sướng chia tay nhau, chỉ trừ các khán giả hâm mộ thì căm phẫn ném tuyết vào các cầu thủ.
Năm 1986 ở Singapore. Cúp Merlion là một giải thi đấu quốc tế. Ở giải này các đội Indonesia, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Singapore và Canada được liệt vào những đội có khả năng đoạt cúp. Điều kỳ lạ là ngay chính các cầu thủ Canada giàu có lại đồng ý để cho đội khác mua chuộc và đồng ý để thua trận bán kết với CHDCND Triều Tiên.
Khi hậu vệ Paul James đưa một đường chuyền bóng chuẩn tới mức một cầu thủ đã bị mua chuộc suýt nữa ghi được một bàn thắng thì James bị cầu thủ này quát vào mặt: “Đồ quỷ sứ! Anh làm gì ở đây thế này?”. Nhưng cuối cùng mọi việc đều ổn thỏa đối với các cầu thủ Canada và người Triều Tiên được phép thắng với tỉ số 2:0.
Nếu một cầu thủ định gian lận một trận nhưng không để xảy ra sự cố điên rồ như trong trường hợp ở Venice hoặc không có khó khăn như trong trận của các cầu thủ Canada kể trên thì anh ta sẽ phải làm gì? Làm thế nào để đưa ra được đúng kết quả đã hứa? Làm thế nào để không ai nghĩ trận đấu đã bị gian lận?
Những mắt xích bị gãy
Đó là những câu hỏi mà các nhân viên cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã đặt ra đối với Rafiq Saad (*) trong phòng giam. Anh ta được liệt vào những cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá Malaysia, bị bắt cùng khoảng 150 cầu thủ tại một chiến dịch chống tội phạm bóng đá ở Malaysia vào năm 1994. Bản cung của Saad nói đến việc gãy đổ từng vị trí trong một trận bóng. Đầu tiên là thủ môn.
Theo Rafiq Saad, một thủ môn khéo gian lận không cần phải hành động như một kẻ ngớ ngẩn. Anh ta không phải lượn đi lượn lại phía sau khung thành mà chỉ cần “đứng sai chỗ” là đủ. Chỉ cần tạo ra tình thế sao cho bản thân thủ môn đứng cách chỗ cần phải có mặt chỉ 1m. Khi tiền đạo đối phương sút bóng, thủ môn có khả năng lao thân mình ra một cách dũng cảm nhưng uổng công, quả bóng trượt qua bàn tay để lọt gọn vào lưới. Một chiến thuật khác là: thủ môn để quả bóng rơi tuột xuống, anh ta cố tình để nó tuột khỏi tay dù bắt được.
Saad ghi lại: “Trong một pha bị phạt góc, tôi đứng ở chỗ cột khung thành. Bóng bay vào không lượn cong. Tôi đứng ngay bên cạnh thủ môn. Sau đó tình huống diễn ra như trong pha quay chậm. Thủ môn chạy lên phía trước, bắt bóng và để rơi tuột xuống trước mặt tiền đạo đối phương. Đối thủ ghi bàn ngay. Bực tức, tôi đẩy thủ môn và hét lên: “Mày là đồ khốn nạn! Tao biết mày vừa làm cái gì rồi!”. Anh ta đáp lại: “Thôi đi, đừng hét nữa...”.
Một hậu vệ cũng có thể dễ dàng dẫn đến một bàn thua. Rafiq Saad tường trình rõ mánh lới của vị trí này: hậu vệ biên trái và phải đều không yểm trợ hậu vệ thòng trong trường hợp hậu vệ thòng bị tấn công và ngược lại; hàng phòng ngự không cản phá hết mình và cố tình để tiền đạo đối phương lọt qua.
Còn tiền đạo, những chiến lược sau được các cầu thủ tiền đạo tạc sâu vào tim mình: hãy giữ bóng trong chân lâu tới mức để đối phương có thể cướp mất bóng; dẫn bóng xông thẳng vào đối phương để họ có thể lấy mất bóng; hãy bỏ lỡ cơ hội làm bàn bằng cách sút thẳng vào thủ môn hoặc cố tình sút chệch ra ngoài khung thành.
Riêng cầu thủ tiền vệ, dù không có ảnh hưởng trực tiếp lên trận đấu nhưng họ kiểm soát việc thực hiện vụ mua bán độ. Nguyên tắc đối với cầu thủ tiền vệ: giữ bóng lâu đến lúc đối phương lấy được bóng; tiền vệ làm hỏng cục diện trận đấu và chuyền bóng về cho hàng phòng ngự; tiền vệ đưa một đường chuyền lửng lơ để đối phương đoạt được bóng; tiền vệ giữ bóng trên nửa phần sân của đội nhà và không đẩy bóng di chuyển sang chỗ khác.
(*) Tên nhân vật đã được tác giả thay đổi.
__________
Theo bản cung khai của một cầu thủ xuất sắc, các cầu thủ còn lợi dụng những sự cố nào để việc mua bán thành công một cách ngoạn mục?
Kỳ tới: Những sự cố nhảy múa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận