17/04/2014 08:06 GMT+7

Hãy đến với sách

BÚT BI
BÚT BI

TT - Câu chuyện em học sinh vì hai quyển sách mà phải đeo tấm bảng ô nhục giữa siêu thị đang xôn xao dư luận. Có người bảo báo chí đang nói về tật xấu ăn cắp vặt thì đây là một vụ phải lên án chứ?

Bị làm nhục vì lấy cắp hai cuốn truyện

- Tôi thấy câu trả lời đã có từ cách xử lý rất hay, nghiêm khắc và có tính giáo dục cao của ông chủ nhà sách Khai Trí. Ăn cắp vặt là việc làm xấu, không ai chấp nhận, nhưng có đáng phải nhận một sự trừng phạt quá nặng như em học sinh nọ đã chịu không?

- Cách làm của ông Khai Trí năm xưa là nói để cậu học sinh “lỡ” lấy sách hiểu ra lỗi của mình.

- Rất tiếc không phải ai cũng có thể hành xử như ông Khai Trí. Bởi thế mới có chuyện không hay xảy ra...

- Thôi, hãy nhìn về phía trước. Câu chuyện này theo ý kiến của một ông bạn có nhiều tâm huyết với việc tổ chức, cổ vũ đọc sách cho thấy cần phải tạo điều kiện cho em học sinh ấy đọc sách nhiều hơn. Và không chỉ em ấy, cả những người đã phạm sai lầm khi xử lý nặng tay với em cũng cần phải... đọc sách nhiều hơn. Khi đến với sách, làm bạn với sách, người ta sẽ học được cách sống đúng, sống đẹp, sẽ khó thể làm điều sai quấy.

- Và có lẽ cả tụi mình cũng cần phải đọc sách chăm hơn, nhiều hơn. Hãy đến với những trang sách và tìm thấy “ngọc” trong đó!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên