20/03/2010 07:10 GMT+7

Ù tai quá!

 BÚT BI
 BÚT BI

TT - Này, ông làm nhà báo có... quen biết ai không?

- Ơ... Quen ai, quen thế nào, tôi với ông chẳng quen nhau là gì?

- Chậc, quen mấy thằng như tôi thì nói làm gì! Có quen ai giới thiệu mình “chạy” cái này cái nọ kiếm chút đỉnh. Thấy người ta vừa rồi rần rần ăn quả chạy tiền kích cầu, mình sốt ruột quá!

- Hết kích cầu rồi, có đâu nữa mà chạy?

- Thì chạy cái khác...

- Chạy quyền, chạy chức, chạy án là trò cũ rồi, đến cả thi đua khen thưởng người ta cũng đã chạy nốt và có đứa còn to mồm bảo “em còn chạy cả ân xá”. Này, chớ thấy người ta ăn khoai mình vác mai đi đào. Đào bậy đào bạ coi chừng bị gô cổ nha cha nội!

- Dễ ăn lắm, đừng lo! Ông quen ai có chút quyền thế thì cứ giới thiệu, tui chạy thành công thì bát cơm xẻ nửa...

- Nhưng ông định chạy chuyện gì?

- Khai khoáng. Khai thác vàng, titan, cát đá, quặng sắt thép... Nói chung cái gì dưới lòng đất khai thác được tui chạy tuốt!

- Chuyện lớn vậy mà ông đòi chạy à? Hoang đường!

- Ông hoang đường thì có. Vừa rồi có một ông đại biểu phát biểu một câu rất thiệt trong chuyện khai thác khoáng sản: ”Tui không thuộc hạng quan chức có quyền thế gì nhưng người ta cứ hỏi có quen ông nọ ông kia không để giúp người ta xin giấy phép. Người ta sẵn sàng chi ra mấy tỉ”!

- Trời, ù tai quá!

 BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên