19/07/2014 15:57 GMT+7

Nghe con trẻ lý sự

Mẹ TRẦN PHƯƠNG CHI
Mẹ TRẦN PHƯƠNG CHI

TTC - Bé Lê Thị Bích Hợp, 5 tuổi, sống tại Ngã Năm, Sóc Trăng.

eF0j6FtI.jpg

● Bé nghe quảng cáo bán điện thoại trên tivi rằng “chiếc điện thoại này cực kỳ thông minh, chiếc điện thoại này cực kỳ sang trọng,...” bé liền nói ngay: “Chiếc điện thoại này cực kì nói xạo, chiếc điện thoại này cực kì không có tiền để mua đâu!”.

● Nghe mẹ hát ru: “Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo...”, bé liền nói: “Có khi nào lời bài hát bị sai không hả mẹ?" Mẹ hỏi: “Sai ở đâu?” Bé nói: “Mới lên ba tuổi cô giáo không cho vào học đâu! Phải năm tuổi mới được!”.

Cậu HUỲNH VĂN THỆ (Sóc Trăng)

Ka9F9XVB.jpg

* Bé Bảo Ngọc (vừa qua lớp 1 trường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình.TP.HCM)

● Bé luôn thắc mắc tại sao người ta ở xa lại nhận được thư của người gởi, nên nhân dịp 8/3, bé muốn viết thư và làm thiệp gởi cho bà ngoại (bà ngoại bé cũng là fan của TTC!). Sau khi hoàn tất thư, mẹ dẫn bé đến bưu điện, mua tem dán xong, mẹ chỉ bé:

- Đây là thùng thư trong nước, con bỏ thư vào đây.

Bé nhìn vào khe hở của thùng thư rồi nói:

- Thôi, thùng thư có nước ở trong, má đừng bỏ thư vào!

Mẹ Thuylam...@

kKNS90ve.jpg

* Bé Ngô Lê Thái Linh (được gọi yêu là Bibi), 4 tuổi, hiện ở Hạ Long, Quảng Ninh.

● Mẹ đưa bé vào cửa hàng tạp hóa mua vỉ sữa chua. Bibi nhìn thấy hộp kẹo mút và vòi vĩnh mẹ mua một que màu hồng. Mẹ bảo:

- Ăn nhiều kẹo sâu răng, răng rụng không còn để ăn cơm.

Bé đáp lại:

- Giống như bà ngoại nhà mình ăn nhiều kẹo mút quá rụng hết cả răng mẹ nhỉ?

● Trong các bữa ăn gia đình mẹ thường nhắc nhở Bibi ăn nhiều rau, mẹ bảo:

- Ăn nhiều rau tiêu hóa tốt, dễ đi ngoài.

Một hôm, bà nội từ quê ra chơi, trong bữa ăn tối Bibi ngồi cùng mâm hồn nhiên giục bà:

- Bà nội ăn nhiều rau cho dễ đi ngoài.

Mẹ LÊ THỊ THU TRANG

pfj58fIS.jpg

* Bé Đoàn Bích Quân (“bí danh” là bé Khoai, 2 tuổi, hiện sống tại Đà Nẵng)

● Mỗi lần ba lấy xe máy đi có việc, mẹ thường nói là ba đi công tác thì bé không khóc đòi ba nữa. Hôm rồi hai cha con đi tắm biển về, bé chạy lại “an ủi” mẹ (đang ở nhà):

- Mẹ đừng khóc nghe mẹ. Con với ba đi “công tác” ở biển về rồi đây.

● Chở bé đi ngoài đường, ngang qua trường mầm non nào là bé cũng đều khoe:

- Trường học của con nè mẹ.

Mẹ trả lời khích lệ:

- Ừ, con lớn là sẽ được đi học, có bạn và có cô giáo nữa.

Về nhà, bé chào ông ngoại rồi nói với mẹ:

- Mẹ ơi, răng ngoại lớn rồi mà ngoại ở nhà miết không đi học?

Mẹ TRẦN PHƯƠNG CHI

na1rA8LU.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Mẹ TRẦN PHƯƠNG CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên