Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Ngô Thiên Phúc
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Phạm Văn Khải (30 tuổi, quê Cà Mau) đi xe gắn máy chở Trần Như Ý (22 tuổi) cùng cháu Nguyễn Hoàng Đương (2 tuổi) chạy hướng từ đại học Nguyễn Huệ ra quốc lộ 51.
Khi đến đoạn trên thì va chạm với xe đạp do em Lê Ánh Dương (13 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) chạy cùng chiều.
Vụ va chạm khiến 4 người loạng choạng ngã xuống đường.
Cùng lúc, xe tải do Nguyễn Ngọc Thơ (39 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) chạy cùng chiều trờ đến cán qua người anh Khải, chị Ý và bé Đương. Cả ba tử vong tại chỗ.
Riêng em Dương bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường.
Vụ tai nạn xảy ra đúng thời điểm tan ca của KCN Tam Phước khiến đoạn đường trên kẹt xe nhiều giờ liền.
NGÔ THIÊN PHÚC
Quốc lộ 1A quá hẹp không đủ sức để chứa tất cả các phương tiện. Người đi bộ, phương tiện thô sơ đến xe máy, xe có trọng tải lớn cùng lưu thông trên một con đường nhỏ hẹp như thế thì những tai nạn nghiêm trọng này còn tăng hơn nữa.
Một số người tham gia giao thông bằng xe đạp có biểu hiện thiếu quan tâm đến các phương tiện khác, một phần do đặc tính kém thăng bằng hơn xe máy, do đó người đi xe đạp cần cẩn thận hơn để tránh va quẹt, đôi khi có thể trở thành việc đáng tiếc.
Hiện tại, người điều khiển xe đạp luôn coi thường luật giao thông. Nhiều gia đình giao xe đạp cho con em để tự chủ trong việc đi học mà không hề biết các em lạng lách, đánh võng trên đường để chứng tỏ bản thân với người khác.
Lúc trước, có nghị định bắt phạt luôn người đi bộ, nhưng chắc khó quá, lại ngưng tới tận bây giờ.