11/09/2011 06:14 GMT+7

Từ những giọt nước để thành biển lớn

MY LĂNG
MY LĂNG

TT - 32 con người chưa hề quen biết nhau, ngồi chung một hành trình đi hơn 400km từ tòa soạn báo Tuổi Trẻ (TP.HCM) đến Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa) đã trở thành một tập thể đầy quyến luyến và cởi mở.

Ông Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - nhận xét: đây là chuyến xe hội tụ của những tấm lòng với Trường Sa.

Từ giọt nước...

“Có người hỏi tôi: Góp đá xây Trường Sa có làm cho Trường Sa rộng hơn không? Tôi bảo: Hiểu theo nghĩa nào cũng được. Nhưng trước hết là làm cho Trường Sa vững mạnh hơn, giàu đẹp hơn, bảo vệ được Trường Sa và đất nước VN mình” - người cựu chiến binh gần 82 tuổi Phạm Văn Nhâm (Q.1, TP.HCM) nói.

Ông là thành viên lớn tuổi nhất và là người đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ lúc 3g45, trong khi theo kế hoạch 5g xe mới lăn bánh. Ngoài một bịch gồm nhiều thứ thuốc, ông mang theo một viên đá có in hình lá cờ Tổ quốc, chân dung đại tướng Võ Nguyên Giáp và dòng chữ “Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” tặng cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa anh hùng.

Ông Nhâm nguyên là tiểu đội trưởng đại đội 245 (tiểu đoàn 11, trung đoàn 141, đại đoàn 312), là một trong những người tham gia đánh bộc phá mở cửa đồi Him Lam mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Ông tâm sự: “Tuổi Trẻ đã làm được việc lớn, từ một giọt nước, hôm nay đã thành một biển lớn về lòng yêu nước, sự chia sẻ, tình nhân ái!”. Cả đoàn trong hành trình rất bất ngờ và thú vị khi nghe một thành

viên đặc biệt: bà Natalia Nikokosheva - đang công tác tại Công ty thiết bị xử lý nước mặn và nước thải Teros - Mifi VN, một người Nga nói tiếng Việt lưu loát: “Không khí của hành trình đã làm tôi nhớ lại thời trẻ của mình. Khi học phổ thông, chúng tôi hay nghe về cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân VN. Tôi rất yêu và khâm phục VN”. Và hôm nay Natalia đi cùng người bạn, bà Nguyễn Chí Linh, người đã góp một phần lương hưu của mình vào chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

Niềm tin về chủ quyền đất nước

Trong suốt hành trình, nhóm nhạc Artista luôn lẩm nhẩm lời bài hát Gửi đá xây Trường Sa - bài hát do một bạn đọc sáng tác lấy cảm hứng từ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của Tuổi Trẻ. Ca sĩ Tống Hoàng Hải cho biết: “Với chúng tôi, đây không hẳn là một chuyến đi biểu diễn mà là một chuyến trải nghiệm rất đặc biệt”.

Hành trình từ Sài Gòn ra Cam Ranh đã khơi lại những hình ảnh đầy xúc cảm của 14 năm trước trong ông Nguyễn Ngọc Ấn - chuyên viên văn phòng Tổng công ty Bia rượu và nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). “Chuyến xe này đã làm tôi như được gián tiếp trở lại Trường Sa...” - ông Ấn không giấu được những giọt nước mắt khi kể lại kỷ niệm trong chuyến đi Trường Sa năm 1997.

Chị Ngọc Lành - giáo viên Trường THPT Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận), người đã sáng tác ba bài hát về Hoàng Sa, Trường Sa - tâm tình: “Tuổi Trẻ đã cho tôi niềm tin lớn về chủ quyền của đất nước. Trước đây tôi có ý tưởng làm sao có thể kêu gọi mọi người chung tay góp sức cho Trường Sa nhưng thấy nó viển vông quá vì mình làm sao làm được. Nhưng Tuổi Trẻ đã làm được điều đó”.

Thành đoàn TP.HCM tặng quà cán bộ chiến sĩ Vùng 4 hải quân

Chiều 10-9, trong dịp tổ chức lễ công bố các công trình “Góp đá xây Trường Sa” tại Cam Ranh của báo Tuổi Trẻ, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Văn Hiếu cùng các cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu của TP tham gia chương trình đã đến thăm và tặng quà các cán bộ chiến sĩ hai đơn vị là lữ đoàn 957 và lữ đoàn 146 thuộc Vùng 4 hải quân.

Đặc biệt tại lữ đoàn 957, đoàn đã gặp gỡ, thăm hỏi các tân binh hải quân là những thanh niên trẻ, phần lớn là con em của huyện Nhà Bè và Q.4 vừa nhập ngũ cách đây vài ngày và vừa ra tới đơn vị mới. Quà tặng cho các chiến sĩ hải quân gồm nhiều dàn máy vi tính, dụng cụ luyện tập thể dục thể thao, nhạc cụ... với tổng trị giá 206 triệu đồng.

* Chiều cùng ngày, đại diện Công ty cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam (Casumina) và báo Tuổi Trẻ tổ chức trao 14 bộ săm lốp ôtô trị giá 95 triệu đồng cho lữ đoàn Trường Sa thuộc Vùng 4 hải quân. Số lốp này sẽ được dùng để thay cho hai chiếc ôtô mà TP.HCM đã tặng lữ đoàn Trường Sa trước đây.

* Đêm nhạc “Góp đá xây Trường Sa”. Tối 9-9, những người yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn ở TP Long Xuyên và thị xã Châu Đốc (An Giang) đã tổ chức đêm nhạc “Góp đá xây Trường Sa” tại quán cà phê sân vườn Không Tên, đường Lý Thái Tổ nối dài, P.Đông Xuyên, TP Long Xuyên. Anh Đình Bảo, chủ quán, cho biết đêm nhạc do những thành viên của quán biểu diễn đã thu hút hơn 100 bạn trẻ và đã quyên góp được 7,1 triệu đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

* 70 triệu đồng góp đá xây Trường Sa. Tối 9-9, tạp chí Xe Và Thể Thao đã tổ chức lễ ra mắt phiên bản mới tạp chí Xe Và Thể Thao và phiên bản thử nghiệm trang web www.xevathethao.vn tại nhà hàng Hồ bơi 258 (Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM). Nhân buổi lễ này, tạp chí Xe Và Thể Thao đã tổ chức bán đấu giá chiếc điện thoại Iphone 4 dát vàng đính đá quý được 70 triệu đồng đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên