09/08/2010 23:05 GMT+7

Sơn thợ mộc

THUẬN THẮNG thực hiện
THUẬN THẮNG thực hiện

TT - Do di chứng chất độc da cam nên từ khi lọt lòng mẹ cơ thể của Lê Hồng Sơn đã không lành lặn, hai tay thì bị liệt đôi chân lại dị dạng. Bằng ý chí và nghị lực phi thường, người đàn ông ở xóm nghèo xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh này đã có một cuộc đời sống ý nghĩa.

Xem video Làm thợ mộc bằng cùi chân do nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ thực hiện

Trở thành thợ mộc, sống được bằng chính cái nghề tự học này nhưng không dừng lại ở đó Lê Hồng Sơn từ bỏ những cơ hội ở thành phố khăn khói về quê nhà mở cơ sở sản xuất đồ gỗ Mạnh Dũng để dạy nghề và tạo công ăn việc làm cho hàng chục con em khuyết tật, chất độc gia cam.

Anh Sơn nói: “Mình sống không phải chỉ để cho riêng mình mà phải biết chia sẻ với người khác, những người cũng có số phận không may như mình...”.

Giờ đây mỗi ngày tiếng đục đẽo, cưa bào ở xưởng vang lên là niềm vui khó tả của Lê Hồng Sơn.

KzkhUgPp.jpgPhóng to
Lê Hồng Sơn đã mở được hai khóa dạy miễn phí cho những người cùng cảnh ngộ học mộc tại cơ sở của mình, thu hút gần 40 học viên tham gia, đến nay đã có những người bắt đầu kiếm sống được với nghề. Trong ảnh: anh đang dạy học viên cách đục mộng chân tủ
ZhlkksN8.jpgPhóng to
Lê Hồng Sơn chơi đùa và đút cơm cho con trai trong bữa trưa của gia đình - Ảnh: Thuận Thắng
SnHJHMw0.jpgPhóng to
Lê Hồng Sơn dạy học viên cưa bằng tay ở cơ sở dạy nghề của mình

Mời xem thêm trên truyền hình Tuổi Trẻ: media.tuoitre.vn/index.aspx#media,38065.

THUẬN THẮNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên