Tag: 5 triệu yen

Bi hài những vụ tranh nhau đòi 'nhận của rơi'

TTO - Ông Lê Quang Thắng không phải là người đầu tiên phải "đau đầu" khi tình cờ nhặt được một số tài sản vô chủ rồi bị phiền phức bởi quá nhiều người tự nhận mình là chủ tài sản.

Ngân hàng Nhật nhận đổi tiền rách cho chị ve chai

TTO - Phía ngân hàng Nhật Bản đã đồng ý đổi hơn 1,1 triệu yen bị mục rách (trong tổng số hơn 5 triệu yen) do cất giấu lâu ngày trong chiếc loa thùng cũ cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng.

Chị Hồng chờ khoảng 2 tháng để đổi 1,1 triệu yên rách

TTO - Maritime Bank cho biết số tiền yên rách (mục nát) không đủ chuẩn lưu thông của chị Hồng phải đổi là 1.160.000 yên (toàn bộ mệnh giá 10.000 yên),

Chị Hồng ve chai và 430 ngày chờ sở hữu 5 triệu yen

TTO - Kể từ ngày 21-3-2014 khi tình cờ phát hiện hơn 5 triệu yen Nhật trong thùng loa cũ, đến ngày 2-6-2015, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (người mua ve chai tại Q.Tân Bình, TP.HCM) vui mừng được sở hữu số tiền này.

Nhận 5 triệu yen, chị Hồng tiếp tục mua ve chai

TT - Chiều 2-6, “chị ve chai” Huỳnh Thị Ánh Hồng đã đến ngân hàng nhận số tiền hơn 5 triệu yen Nhật mà cách đây hơn một năm đã tình cờ tìm thấy được trong thùng loa cũ mà chị mới mua lại.

Chúc mừng chị ve chai! Chị nên làm gì đây?

TTO - Rất nhiều bạn đọc chúc mừng chị ve chai sau khi nhận số tiền 5 triệu yen đồng thời gợi ý chị nên ... "về quê càng sớm càng tốt" chẳng hạn. Theo bạn, chị ve chai nên làm gì lúc này?

Chị ve chai đã gửi 5 triệu yen vào ngân hàng khác

TTO - 16g30 chiều 2-6, Công an quận Tân Bình đã trao lại số tiền chị ve chai Hồng tìm thấy trong chiếc loa cũ mình mua được. 5.240.000 yen chị Hồng nhận lại có 116 tờ 10.000 yen (tương đương 1.160.000 yen) bị mục rách.

Chờ lãnh đạo duyệt trao 5 triệu yen cho người mua ve chai

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tân Bình, TP.HCM đã trình công văn, chờ lãnh đạo quận ký duyệt sẽ trao 5 triệu yen Nhật tìm thấy trong thùng loa cũ cho bà Huỳnh Thị Ánh Hồng.

Chưa nhận tiền, nhiều người đã xin chị Hồng tài trợ

TTO - Sau khi cơ quan công an cho biết đang làm thủ tục bàn giao 5 triệu yen trong thùng loa ve chai cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, nhiều người đã gặp, gọi điện xin chị tiền tài trợ, làm từ thiện.

Không có tranh chấp, sao vẫn chưa giao 5 triệu yen?

TTO -  Khi nào chị Hồng mới được nhận 5 triệu yen? Tại sao khi đã xác định toàn bộ số tiền sẽ được bàn giao lại cho chị Hồng, công an lại phải thành lập hội đồng tư vấn?