CĐV Việt Nam đi trong mưa tuyết để đến sân vận động cổ vũ đội U-23 VN - Clip: TR.N

Hàng ngàn CĐV yêu bóng đá VN có chuyến “xuất ngoại một ngày” thuộc dạng vô tiền khoáng hậu trong đời: bay thẳng sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U-23 VN đá trận chung kết lịch sử.

Ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 4h sáng ngày 27-1, diễn viên Bình Minh, nghệ sĩ Quyền Linh nói với chúng tôi rằng họ chưa từng nghĩ đến việc xuất ngoại... 1 ngày để xem đá bóng bao giờ.

Ngay cả các tín đồ túc cầu như vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách vốn nhiều lần ra nước ngoài cổ vũ cho đội tuyển VN qua các kỳ SEA Games, việc đi "tốc hành" xem trận U-23 VN và U-23 Uzbekistan cũng là "xưa nay hiếm".

24 giờ xuất ngoại vì tình yêu U-23 Việt Nam - Ảnh 3.

CĐV Việt Nam hôn lên bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh mà họ mang vào sân cổ vũ cho U-23 VN - Ảnh: TR.N

Trận "tuyết chiến" bi tráng


Thế nhưng, với điều kỳ diệu mà các chàng trai U-23 VN thể hiện tại Giải U-23 Châu Á thì các nghệ sĩ cùng hàng ngàn CĐV từ già đến trẻ, phụ nữ, trẻ em… đã có mặt tại sân vận động Olympic Thường Châu chiều 27-1. 

Đa số mặc áo màu cờ đỏ thắm, băng qua những con đường tuyết ngập chân, bốn bề trắng xóa để tiến vào sân như những đoàn quân hăm hở, những ngọn lửa lan tỏa rồi tề tựu sáng rực trên ba cụm khán đài.

24 giờ xuất ngoại vì tình yêu U-23 Việt Nam - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Quyền Linh, diễn viên Bình Minh, vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách cùng các CĐV từ TP.HCM trên đường đến sân cổ vũ cho U-23 VN

Các CĐV phủ lên những dãy ghế lạnh lẽo đầy tuyết trắng một màu đỏ kiêu hãnh từ màu cờ sắc áo quê hương. Họ thổi kèn, gõ trống, ca hát, hò reo, hôn lên hình ảnh Bác Hồ, giơ biểu ngữ, poster đội U-23… giữa màn mưa tuyết mờ ảo. 

Họ chấp nhận đứng lạnh run và ướt sũng hàng tiếng đồng hồ để trải qua những phút giây quý giá trong đời: thể hiện lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, yêu bóng đá.

24 giờ xuất ngoại vì tình yêu U-23 Việt Nam - Ảnh 5.

Khoảnh khắc giàu cảm xúc và đáng nhớ nhất của trận chung kết - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Bác Hà Văn Quang, 70 tuổi, bay sang Thường Châu từ Hà Nội, vuốt chòm râu bạc trắng như tuyết, nói bác "ráng đứng đây vì muốn chia sẻ với sức chịu đựng mà các cháu U-23 VN phải thi đấu dưới tiết trời vô cùng khắc nghiệt". Điều đó cũng là nguồn khích lệ lớn lao cho các chàng trai quả cảm lăn xả, tiến lên, vượt qua giới hạn bản thân.

Ở chiều ngược lại, chính bàn gỡ hòa "tuyệt tác như Messi" của Quang Hải cũng như ý chí thi đấu của tất cả các tuyển thủ áo đỏ khác trên sân cũng thắp lên một ngọn lửa hi vọng và niềm vui cho các CĐV có sức trụ vững giữa băng giá dưới chân và tuyết rơi trên đầu.

24 giờ xuất ngoại vì tình yêu U-23 Việt Nam - Ảnh 6.

CĐV mang poster đội tuyển U-23 Việt Nam (quà tặng bạn đọc của báo Tuổi Trẻ) sang Thường Châu cổ vũ đội bóng - Ảnh: TR.N

24 giờ xuất ngoại vì tình yêu U-23 Việt Nam - Ảnh 7.

CĐV mang poster đội tuyển U-23 Việt Nam (quà tặng bạn đọc của báo Tuổi Trẻ) sang Thường Châu cổ vũ đội bóng - Ảnh: TR.N

"Không sao đâu!"

Bàn thắng của Quang Hải tạo nguồn khích lệ lớn cho người hâm mộ có tinh thần cổ vũ không chỉ suốt 120 phút "bi tráng" mà kể cả sau đó - khi chúng ta đã không chiến thắng. Các CĐV nói vọng xuống sân an ủi các chàng trai: "Không sao đâu, không sao đâu, đừng buồn!".

Họ còn bảo nhau "Đừng có về, đừng có bỏ về!" để vỗ tay chúc mừng thành tích hạng nhì trên đấu trường châu lục của U-23 VN. Họ rời sân vận động khi tuyết vẫn rơi trên đầu nhưng không ngăn được họ bày tỏ với nhau: "Rất tự hào về đội U-23 VN".

Trần Văn Hưng - một bạn trẻ từ Hà Nội - nói trong xúc động: "Giới trẻ phải cảm ơn U-23 VN vì đã mang đến cho họ không chỉ niềm vui, hạnh phúc, những đêm "đi bão" phấn khích mà còn học được từ hành trình kỳ diệu của các chàng trai U-23 những đức tính như tinh thần ý chí, sự cống hiến, quả cảm và thái độ cố gắng đến cùng khi làm bất cứ việc gì".

CĐV đứng trong mưa tuyết xem trận đấu - Clip: Trung Nghĩa

24 giờ xuất ngoại vì tình yêu U-23 Việt Nam - Ảnh 9.

Người hùng Nguyễn Quang Hải và các tuyển thủ U-23 sau trận đấu - Ảnh: TR.N

Các CĐV VN ra lại sân bay ngay trong đêm để về lại quê nhà. Rất nhiều người phải ăn vội tô mì gói trong lúc đợi lấy thẻ lên máy bay. Đồng hồ chỉ qua 0h của ngày mới, chuyến charter cất cánh. Trời Thường Châu tuyết vẫn rơi trắng xóa như phim khoa học viễn tưởng. Mọi người ai nấy mệt nhoài và thiếp đi. Nhưng trong giấc mộng đường về đâu đó giữa không trung bao la, hình ảnh các chàng tuyển thủ U-23 đã hoàn toàn chinh phục tâm trí và trái tim của họ.

Trên mạng xã hội, đạo diễn Nguyễn Quang Huy viết rằng "Chúng ta chỉ thua một trận bóng và đó là trận chung kết, thua chứ không phải là thất bại, bởi chúng ta đã có một giải đấu thành công. Chúng ta là đội mạnh, và U-23 là tương lai của bóng đá Việt Nam".

TRUNG NGHĨA (Thường Châu - TP.HCM, 28-1)

Nhật ký phóng viên

Hình ảnh đẹp sau trận "tuyết chiến"

"Đừng về các bạn ơi, hãy ở lại để chúc mừng đội tuyển đoạt chức Á quân" - tiếng gọi từ một bạn trẻ mặt xanh tái vì lạnh, khoác lá cờ đỏ sao vàng ướt sũng trên vai sau hơn ba tiếng đồng hồ đứng dưới làn mưa tuyết nơi khán đài SVĐ Olympic Thường Châu để cổ vũ đội tuyển U-23 VN đá trận chung kết với Uzbekistan. Nhiều người định ra về lập tức bỗng đứng lại khán đài, tiếp tục cùng đám đông các CĐV VN vỗ tay và hoan hô chờ đội nhà lên bục lãnh huy chương bạc. Thua thì ai cũng buồn, nhưng không vì nỗi thất vọng mà các bạn trẻ sớm "bỏ rơi" đội tuyển. Không chỉ nán lại sân mưa tuyết đến cuối cùng để sát cánh, an ủi U-23 VN, một hình ảnh đẹp khó quên khác là nhiều bạn trẻ và CĐV VN đã đi từng dãy ghế và thu dọn đồ đạc, kiên nhẫn nhặt sạch rác tại khu vực khán đài mà họ đứng. Các bạn là những du học sinh người Việt đến từ các trường ĐH ở Trung Quốc. Nguyễn Thị Ngoan, sinh viên trường ĐH Tứ Xuyên, cho biết: "Em buồn khi U23 Việt Nam thua trận, nhưng dẫu thế nào cũng phải tôn trọng nước chủ nhà. Em nghĩ đây cũng là việc làm hết sức bình thường". Tại khu vực các CĐV từ VN bay "tốc hành" sang Trung Quốc xem trận chung kết, các bạn trẻ cũng dọn sạch rác. Một bạn gái đi vội vô tình làm rớt lá quốc kỳ xuống tuyết, lập tức có bạn nhặt lên và gọi bạn gái để đưa lại. Và chúng tôi cũng thấy ấm lòng trong đêm tuyết lạnh khi chứng kiến các bạn trẻ Việt khi rời sân vận động đã vẫy tay, bắt tay chào và nói lời cảm ơn đến các tốp cảnh sát đứng giữ gìn an ninh trật tự cho trận cầu. Họ đã thể hiện một thế hệ trẻ VN lịch sự, văn minh và bản lĩnh nơi xứ người một cách tự nhiên và chân thành nhất.

T.NGHĨA - N.KHÁNH

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên