10/07/2023 08:03 GMT+7

23 phút góp phần làm nên sự sống

Một chuyến bay đã được chủ động chậm lại 23 phút so với giờ khởi hành để nối dài thêm sự sống của một cuộc đời.

Bệnh nhân T.V.G. (31 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) hồi phục ngoạn mục sau khi được ghép trái tim xuyên Việt - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Bệnh nhân T.V.G. (31 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) hồi phục ngoạn mục sau khi được ghép trái tim xuyên Việt - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Khác với những chuyến bay bị "delay" (lùi giờ khởi hành) thường thấy, 159 hành khách trên máy bay đều vui vẻ chờ đợi để đón vị khách đặc biệt thứ 160 - trái tim vừa được lấy từ người hiến tạng.

Đó là chuyến bay mang số hiệu QH1021 của Hãng hàng không Bamboo Airways từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) về Huế vào ngày 6-7.

Bác sĩ CKII Trần Hoài Ân - nguyên giám đốc Trung tâm tim mạch (Bệnh viện Trung ương Huế), một trong những bác sĩ ghép tim hàng đầu của cả nước - nói rằng bốn giờ đồng hồ là khoảng thời gian tốt nhất để quyết định thành công của một ca mổ ghép tim, kể từ khi lấy tim ra khỏi lồng ngực người hiến đến khi tiến hành mổ ghép tim.

Do vậy, những ca ghép tim xuyên Việt được thực hiện ở Bệnh viện Trung ương Huế đều là những cuộc đua thực sự, cuộc đua với tử thần để giành lấy sự sống cho bệnh nhân.

Và cuộc đua hôm 6-7 cũng vậy. Ban đầu các bác sĩ đã tính toán rất sít sao thời gian mổ lấy tim, đưa lên xe cứu thương chạy từ trung tâm Hà Nội về sân bay Nội Bài cho vừa kịp lúc máy bay cất cánh.

Thế nhưng thời gian cuộc phẫu thuật đã kéo dài hơn so với dự kiến. Phương án đưa quả tim lên một chuyến bay khác muộn hơn và hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng, rồi từ Đà Nẵng lên xe cấp cứu vượt hơn 100km về Huế đã được tính đến. Dĩ nhiên các bác sĩ ai cũng hiểu rằng đây là phương án đầy rủi ro, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật.

Vậy là họ đã quyết định liên lạc với Hãng hàng không Bamboo Airways - chuyến bay cuối cùng trong ngày từ Hà Nội về Huế - để mong nhận được sự chia sẻ.

Chuyến bay sau đó đã tạm hoãn cất cánh và phi hành đoàn đã nói rõ lý do với 159 hành khách. Mọi lo âu, mệt mỏi, bực dọc của những hành khách khó tính nhất trên chuyến bay trước đó đã được xóa tan, thay vào đó tất cả đều rất vui vẻ chờ thêm 23 phút để đợi vị khách cuối cùng - trái tim từ người hiến tạng lên máy bay cùng họ về Huế.

23 phút chờ đợi của hành khách trên chuyến bay ấy đã thực sự làm nên kỳ tích. Điều kỳ diệu mà tất cả mọi người mong chờ nhất cũng đã đến, khi người được ghép tim là anh T.V.G. (31 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) đã có sự hồi phục đáng kinh ngạc.

Một ngày sau ca mổ, mọi chỉ số sinh hóa dần ổn định, tim đập tốt và anh G. đã được các bác sĩ rút ống đặt nội khí quản.

Đây là ca ghép tim xuyên Việt thứ chín được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế. Nhưng đằng sau những niềm vui từ các ca ghép tim thì vẫn còn đó những lo âu khi ở bệnh viện còn hàng chục bệnh nhân đang chờ thay thế tim và hàng trăm bệnh nhân khác chờ được ghép tạng để nối dài sự sống.

Trường hợp của anh G. là một ví dụ điển hình khi mất đến hơn 13 năm sau ngày phát hiện bị suy tim mới có nguồn tim hiến từ người chết não để thay thế.

Mong rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều cuộc trao - nhận tạng quý giá và đầy cảm xúc như thế nữa để cuộc sống này luôn có những điều kỳ diệu, để cơ hội sống luôn đến với mọi người.

Bị delay, khách vẫn vui khi biết máy bay chờ để chở... trái timBị delay, khách vẫn vui khi biết máy bay chờ để chở... trái tim

Chuyến bay từ Hà Nội vô Huế đêm 6-7 của Hãng hàng không Bamboo Airways bị delay hơn 23 phút, nhưng toàn bộ 159 hành khách trên máy bay vẫn vui vẻ khi biết máy bay chờ chở trái tim.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên