World Cup nữ: Nơi thể thao trong trẻo

HUY THỌ 20/08/2023 07:27 GMT+7

TTCT - Không biết mọi người thế nào, riêng mình, tôi khoái xem World Cup bóng đá nữ hơn là nam. Lý do? Ở World Cup bóng đá nữ, tôi vẫn còn thấy được sự trong trẻo của thể thao...

1. Cho đến giờ, hình ảnh xấu xí nhất ở World Cup 2023 là trận tuyển Anh gặp Nigeria hôm 7-8. Sau một pha va chạm giữa ngôi sao tuyển Anh Lauren James với tiền đạo Nigeria Michelle Alozie, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo James. 

Nhưng ngay lập tức có ý kiến từ phòng VAR, trọng tài chính vào xem lại pha quay chậm, mới thấy James khi đứng dậy đã "tiện chân" giẫm lên lưng đối thủ. Ngay lập tức, thẻ vàng được rút lại và thay bằng thẻ đỏ.

Alozie cười ngạc nhiên khi bị James giẫm lên lưng! Ảnh: Getty

Alozie cười ngạc nhiên khi bị James giẫm lên lưng! Ảnh: Getty

Nhiều bạn mê bóng đá của tôi đã đặt câu hỏi: Nếu tình huống đó xảy ra ở bóng đá nam thì sao nhỉ? Tôi trả lời: Hầu chắc là người bị giẫm sẽ lăn lộn, tỏ ra đau đớn như sắp chết đến nơi, hoặc sẽ vùng dậy ăn thua đủ với kẻ xấu chơi.

Nhưng ở sân chơi của nữ, hình ảnh chúng ta thấy là Alozie mở to mắt thể hiện sự ngạc nhiên, như kiểu: "Ô hay, bạn làm gì thế?", và miệng thì cười.

Một ngày sau trận đấu, Alozie viết trên Twitter: "Nghỉ ngơi thôi. Trận đấu là cuộc chiến của đam mê, cảm xúc bất tận và những khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi dành tất cả sự tôn trọng cho Lauren James". Còn James thì trả lời Alozie: "Xin gửi tình yêu và sự tôn trọng của tôi tới chị. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra".

Một scandal đúng nghĩa, đã khép lại êm ả trên tinh thần thượng võ. Báo chí không khai thác gì thêm được từ scandal này, nhưng họ lại tìm ra một câu chuyện hay khác về Alozie. 

Cô gái Nigeria sống tại Mỹ này đã cân bằng cuộc sống với niềm đam mê: đá bóng - khoác áo đội tuyển quê hương; và đeo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ chuyên về ung thư. Cô tốt nghiệp cử nhân Đại học Yale ngành sinh học phân tử, và hiện là kỹ thuật viên nghiên cứu ung thư tại bệnh viện nhi Texas.

2. Tuyển nữ Việt Nam rời World Cup 2023 với 3 trận thua, 12 lần vào lưới nhặt bóng. Thật ra đó là kết quả được dự báo trước, thậm chí dự báo còn thảm hơn nữa. Nhưng cũng có không ít người dè bỉu thất bại này.

Trong khi đó, theo dõi các ngôi sao tuyển Đức như Jule Brand hay Lea Schüller lên Instagram viết lời xin lỗi người hâm mộ - những lời xin lỗi cần thiết vì họ là ứng cử viên chức vô địch, xếp hạng 2 thế giới, vậy mà thua Colombia, hòa Hàn Quốc và ra về ngay sau vòng bảng, thì lập tức hàng ngàn người "comment" rất giống nhau, rằng "không việc gì các bạn phải xin lỗi"!

Fan của tuyển Đức nói chung hài lòng vì các cô gái của họ đã chơi hết sức mình, mà trong thể thao không phải lúc nào cũng chiến thắng. Nếu có nói lời xin lỗi thì đó phải là Liên đoàn Bóng đá Đức.

Cách hành xử của người hâm mộ đội nữ Đức đã để cho chúng ta nhiều suy nghĩ, về hiện tượng thắng thì ca ngợi tận mây xanh; nhưng khi thua thì dìm nhau xuống bùn!

3. World Cup 2023 đã cho mọi người thấy bóng đá nữ tiến bộ rất rõ về chuyên môn. Có những cú sút mà xét về kỹ thuật đủ khiến các cầu thủ nam phải ghen tị, và sức mạnh cũng kinh hồn khi đo được tốc độ bóng bay lên đến hơn 100km/h.

Chơi bóng ngày càng hay, nhưng chất thể thao trong trẻo thì vẫn nguyên vẹn. Sau nhiều trận đấu, đặc biệt ở vòng đấu loại trực tiếp, người ta đã chứng kiến những cái ôm đầy chia sẻ của người chiến thắng với kẻ chiến bại.

Ắt sẽ có người bảo rằng, khi thắng thì dễ làm những điều cao đẹp mà. Xin thưa không hề, trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường thấy có những người thắng cuộc mà vẫn hẹp hòi đấy thôi!■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận