Ngay từ khi còn nhỏ, hãy giúp con đặt những viên gạch nền vững chắc nhất trên con đường tiến tới hạnh phúc.
“Cháu ơi, mua giùm bà tờ vé số”. Bà lão dáng gầy nhỏ, lưng còng bước vào quán, mời khách mua vé số bằng âm giọng khan khan của tuổi già.
Có những hành động cha mẹ tưởng như khuyến khích con nhưng thực tế lại đang giết chết đứa trẻ ham tìm hiểu và học hỏi nơi con.
Loại bỏ những thứ này chắc chắn sẽ giúp cuộc sống gia đình bạn thêm thoải mái.
Biết "buông" đúng lúc, mối quan hệ với con tuổi teen của bố mẹ sẽ "dễ thở" hơn.
Ai cũng công nhận, hồi nhỏ, cái gì con cũng kể với cha mẹ. Vậy tại sao mất dần sự cởi mở mà con từng rất hào phóng dành cho cha mẹ?
Những ngày thi hành án, tôi ngập trong cảm giác hối hận, day dứt...
Nhàm chán là "người bạn" chẳng ai muốn có nhưng luôn đồng hành trong cuộc sống của mỗi người.
Đôi khi, người ta vãn hồi quá khứ để sống cho hiện tại. Niềm yêu cũ nên được để dành cho những lúc người ta không còn cảm giác gì về nhau.
Hôm qua, từ nhà con về bố để ý thấy mẹ con rất buồn. Đến bữa, mẹ con cũng chỉ ăn có nửa chén cơm rồi lên giường nằm.
Facebook là một xã hội ảo nhưng những mối nguy cơ của nó thì lại rất thực, vì vậy hãy bảo vệ mình trước mọi tình huống.
Năm 2003, khi đã bước sang tuổi 57, mặc dù các con phản đối nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn với người chồng từng gắn bó gần 40 năm qua.
Có những cuộc hôn nhân ban đầu rất đẹp nhưng về sau cứ xấu dần. Nó không chết ngay mà chết từ từ.
Bà Đàng Thị Tình (68 tuổi) bảo, suốt 50 năm qua, bà và ông Quảng Đầm (70 tuổi) chưa hề xa nhau nửa bước.
Anh nói, chưa có người yêu, em tin ngay. Em tuyên bố: không biết nấu ăn, không thích giặt đồ, làm việc nhà. Anh nói: anh sẽ nấu ăn, thuê người làm.
Đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc và gia đình lớn ấm êm, bỗng mọi thứ rối tung. Tôi rơi vào nỗi đắng cay cho số phận mình...
Họ cần biết bao sự quan tâm, yêu thương và cảm kích từ chồng, gia đình... để không khiến họ mặc cảm với bản thân, khiến họ lo lắng, vẩn vơ.
Thời trang của tôi bây giờ chỉ là những bộ đồ mặc ở nhà, nhăn nhúm, cũ rích và thậm chí còn có phần rách nát.
Từ ba-năm tuổi thường có những nỗi sợ mơ hồ khiến bé bất an, nhút nhát, thiếu tự tin, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh, đeo bám trẻ mãi về sau.
“Dù đã rất cố gắng, tôi vẫn không tài nào làm quen được với ý nghĩ con mình sẽ là một đứa bé không thể nghe, không biết nói”.
"Cả tuổi thanh xuân sống cho mẹ, cho chồng, cho con mà đôi lúc không biết mình là ai, muốn gì. Nhiều người mắng tôi sao phải sống tẻ nhạt như thế”.
Có phải con bạn đang nổi loạn, bất chấp coi thường giờ giới nghiêm mà bạn đặt ra, hay giao du với bạn xấu?
Sự cân bằng trong mối quan hệ giữa con trai và mẹ là yếu tố quan trọng cho sự phát triển bình thường trong tính cách của một đứa trẻ.
Chúng tôi chia trác nhiệm những khoản tiêu chung. Còn ai kiếm được bao nhiêu và tiêu bao nhiêu, người kia sẽ không xen vào.
Được sống bên cạnh người bạn đời, mang đến những niềm vui cho họ mỗi ngày đã khiến mình tự vui lây, hạnh phúc trong lòng.