 |
Khu vực nhà thờ Đức Bà thưa thớt xe qua lại lúc 7h30 sáng - Ảnh: HỮU THUẬN |
Sáng 28-1 - tức mùng 1 Tết Đinh Dậu, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM trở nên tĩnh lặng do nhiều người dân đã về quê đón Tết. Cộng thêm, sau một đêm du xuân đón thời khắc giao thừa nên nhiều người còn "ngủ nướng", các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM đã không còn sự ồn ào, nhộn nhịp của một thành phố năng động nhất nước.
Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, hơn 7h sáng nhưng nhiều tuyến đường vắng người qua lại. Chỉ có một số gia đình dậy sớm cùng trang phục mang màu sắc xuân ra những địa điểm như nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành… để chụp hình đầu xuân.
Chú Mai Văn Nam (quận 1) cho biết:” Đêm qua gia đình chú ra đường hoa Nguyễn Huệ đón giao thừa, ghé qua nhà vài người bạn đầu năm mới nên về tới nhà đã hơn 2 giờ sáng. Sáng nay đi ra ngắm đường phố Sài Gòn sớm để tận hưởng không khí trong lành”.
 |
Đường Trần Hưng Đạo, Q.1 vắng người qua lại lúc 7h sáng - Ảnh: HỮU THUẬN |
 |
Chợ Bến Thành sáng sớm Mùng 1 Tết Đinh Dậu - Ảnh: HỮU THUẬN |
 |
Đường Lê Lợi , Q.1 thỉnh thoảng mới có xe qua lại - Ảnh: HỮU THUẬN |
 |
Đường Hàn Thuyên sát bên nhà thờ Đức Bà vắng lặng Con đường Nguyễn Du ở Trung tâm Thành phố vắng người qua lại - Ảnh: HỮU THUẬN |
 |
Vẻ tấp nập của đường sách Nguyễn Văn Bình hàng ngày được thay thế bằng không khí tĩnh lặng - Ảnh: HỮU THUẬN |
 |
Đường Phạm Ngọc Thạch đầy sắc màu, rất ít xe cộ qua lại - Ảnh: HỮU THUẬN |
 |
Tuyến đường Đồng Khởi thưa thớt người dân đi chúc tết - Ảnh: HỮU THUẬN |
 |
Con đường Nguyễn Du ở Trung tâm Thành phố vắng người qua lại - Ảnh: HỮU THUẬN |
 |
Không khí trong lành ở đường Tôn Đức Thắng, Q.1 - Ảnh: HỮU THUẬN |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận