14/01/2016 10:11 GMT+7

Traodoithuongtet.com

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bút Bi ơi, tết nhất đến nơi rồi mà buồn quá...- Sao? Năm nay công ty không thưởng tết à?

- Nói không thưởng cũng không đúng. Nhưng sếp học tập kinh nghiệm của một số nơi khác đã làm hồi các năm trước, đó là không có tiền mặt nên thưởng bằng sản phẩm ế...

- Thế sản phẩm ông anh được nhận là cái gì, nhiều không?

- Thì mình làm ở công ty may nên đương nhiên là áo quần! Năm nay mình là lao động tiên tiến, được nhận 100 cái quần đùi và 50 cái áo thun. Nhà chỉ có ba người, không biết mặc đến bao giờ mới hết? Xem ra năm nay nhà mình mặc đẹp chứ không có ăn no...

- Ừm, nghe chuyện ông anh, Bút Bi chợt nảy ra một sáng kiến này, không khéo anh em mình hợp tác làm ăn để cái tết được sung túc một chút...

- Ồ, hay quá. Nói cho tui nghe với, nôn nao quá...

- Mình sẽ mở một trang web đặt tên là traodoithuongtet.com nhằm giúp mọi người chia sẻ với nhau. Ví dụ ông anh có quần đùi, áo thun; còn tui đọc trên báo thấy có nơi thưởng dầu ăn, nơi thưởng gạo, chỗ thưởng mắm...

Như vậy thì mình chia sẻ, đổi chác với nhau, lo gì việc ông anh có mặc mà không có ăn, hay người khác có ăn mà không có mặc...

- Vậy anh em mình hưởng cái gì?

- Thì mình hưởng phần trăm sản phẩm của các giao dịch đổi chác, vậy là anh em mình có gạo, mắm, đường, sữa, áo quần... để ăn tết. Quá đã luôn!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thưởng tết