11/01/2016 12:06 GMT+7

Phỏng vấn Vua Phỉnh Phờ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bà con hâm mộ bóng đá nước nhà rất thích bài viết “Gặp nhà cải cách bóng đá Thái” - ông Kosinkar - đăng trên chuyên mục “Hồ sơ”.

Nhân đó, Bút Bi đã có một cuộc phỏng vấn với ông Vua Phỉnh Phờ về tình hình bóng đá nước nhà.

Mở đầu, Bút Bi hỏi: Ông nghĩ gì về chuyện ông Kosinkar lặn lội sang một số nước châu Âu học làm bóng đá chuyên nghiệp?

Vua Phỉnh Phờ: Hừm, nói về chuyện chịu khó đi thì chưa chắc ông Kosinkar đi nhiều hơn tui đâu. Ông ấy chỉ đi vài nước như Anh, Đức; còn tui thì gần như khắp nơi, trong đó Âu, Á đủ cả. Gì chứ nói về chuyện đi nước ngoài thì tui ăn đứt.

- Nhưng ông Kosinkar đi về và làm thay đổi bộ mặt bóng đá Thái, còn ông thì...?

Vua Phỉnh Phờ: Ý ông muốn nói là tui đi nhiều mà không hiệu quả chứ gì? Xin lỗi, tui được chủ tịch FIFA khoái lắm đấy...

- Ông đừng nói là khoái vì giống ông chủ tịch FIFA trong cái khoản nhận phong bì nhé...

Vua Phỉnh Phờ: Ông đừng có chọc ngoáy tôi như thế. Tôi miễn nhiễm với cái kiểu chọc ngoáy, phê phán rồi. Nhân đây tui có một đề nghị nho nhỏ, đó là lần sau nếu có viết về các mô hình bóng đá chuyên nghiệp thì làm ơn đăng về mấy nước châu Âu hay Mỹ càng tốt...

- Vì sao?

- Thì có cớ để tui tổ chức cho anh em đi tham quan học hỏi, chứ đăng về Thái Lan thì ngán lắm. Nước ấy vừa gần vừa đi chán chê rồi...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên