27/12/2015 07:45 GMT+7

​Chả phải lo

BÚT BI
BÚT BI

TT - Người ta đang bàn nhiều về chuyện công khai tài sản cán bộ. Ông nghĩ sao nếu sếp mình công khai tài sản của ổng cho bọn mình biết?

- Ông hỏi kỳ quá, làm sao trả lời? Với sếp đương nhiên tôi luôn luôn kính phục và dành những tình cảm tốt đẹp nhất..., dù sếp có ba hay bốn nhà lầu mặt tiền, năm hay sáu lô đất.

- Người ta bảo cùng với công khai, còn phải có trách nhiệm giải trình tài sản đó từ đâu mà có. Ông nghĩ sao...?

- Thôi, anh cứ hỏi hoài những điều mà tôi không hề nghĩ đến, ngay cả nằm mơ! Tôi đã nói rồi, tôi luôn ngưỡng mộ và tin tưởng sếp, cứ nghĩ mà xem, với tài năng của sếp thì chuyện nếu có nhiều căn nhà hay nhiều lô đất cũng là lẽ bình thường. Tui phải tự thấy xấu hổ rằng đã không đủ tài năng, bản lĩnh để có tài sản để được công khai như sếp.

- Người ta nói chuyện kê khai và công khai tài sản sẽ làm nhiều người lo lắng. Ông nghĩ sếp mình có lo không?

- Tại sao ông lại cứ hỏi mãi những chuyện nhạy cảm như thế? Có lo là tôi đang lo đây nè! Cứ ngồi “tám” toàn chuyện khó nói kiểu này, lỡ có ai méc với sếp thì tui mới là người có trách nhiệm giải trình. Đã nói rồi, người như sếp thì chả phải lo, bởi có gì phải khai, nhà đất, tài sản là của... vợ con sếp không hà!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên