08/11/2017 19:55 GMT+7

Tại sao càng thi, hoa hậu càng dần 'xinh' lên?

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Không ít người đã 'hoảng hốt' khi phát hiện trong 3 tháng cuối năm 2017 có đến hơn 20 cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ diễn ra, trong nước lẫn ngoài nước.

Tại sao càng thi, hoa hậu càng dần xinh lên? - Ảnh 1.

Khánh Ngân bất ngờ đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017 tại Albania - Ảnh: Miss Globe

Mặc cho quá nhiều dư luận không hay, mặc cho phong ba bão táp theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng… nhà nhà vẫn tổ chức thi sắc đẹp, người người vẫn đua nhau giành danh hiệu người đẹp.

Hiện tại, đang có đến sáu cuộc thi nhan sắc lớn tại Việt Nam hoặc có đại diện Việt Nam tham dự, đang diễn ra, gồm:

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (trong nước, chung kết ngày 2-12 và đang có văn bản yêu cầu tạm dừng cuộc thi sau những thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra cho tỉnh Khánh Hòa - nơi đăng cai tổ chức vòng bán kết và chung kết)

Hoa hậu Thế giới - Miss World 2017 (quốc tế, Đỗ Mỹ Linh dự thi, chung kết ngày 28-11 tại Trung Quốc)

Hoa hậu Quốc tế - Miss International (quốc tế, Thùy Dung dự thi, chung kết ngày 14-11 tại Nhật Bản)

Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Miss Universe 2017 (quốc tế, Nguyễn Thị Loan dự thi, chung kết vào 26-11 tại Mỹ)

Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational (quốc tế, Khánh Phương dự thi, chung kết 2-12 tại Ba Lan).

Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2017 (quốc tế, Tường Linh dự thi, chung kết ngày 21-12 tại Sri Lanka)

Từ đại dương cho đến kênh, lạch đều có… hoa hậu

Trước đó không lâu, công chúng trong nước cũng đã dõi theo ba cuộc thi rầm rộ khác là Hoa hậu Hòa bình Thế giới (diễn ra tại Phú Quốc) với những tranh cãi không đáng có về thái độ, ứng xử của đại diện Việt Nam trong cuộc thi này là Huyền My.

Tiếp theo là Hoa hậu Trái đất tại Philippines với kết quả đầy tiếc nuối khi người đẹp Hà Thu chỉ vào đến top 16 sau bao nhiêu nỗ lực cùng 5 huy chương cho các cuộc thi phụ.

Và Hoa hậu Đại dương Việt Nam - cuộc thi chỉ mới hai lần tổ chức mà năm nào nhan sắc của cô gái đăng quang cũng như một trò đùa. 

Riêng cuộc chơi Hoa hậu Hoàn cầu - Miss Globe 2017 có phần lặng lẽ, diễn ra tận đất nước Albania xa xôi thì lại bất ngờ vinh danh nhan sắc của hoa khôi du lịch Việt Nam - Khánh Ngân vào sáng 4-11.

Thực tế, năm nào cũng vậy, cứ đến cuối năm là cả thế giới như "phát sốt" vì các cuộc thi nhan sắc. 

Dẫu vậy, 2017 có lẽ là năm mà các người đẹp Việt Nam có mặt gần như là trong tất cả các cuộc chơi. 

Chưa bao giờ nhan sắc Việt cuồng danh hiệu đến thế! Nhiều người còn nói đùa, có lẽ giờ đây thế giới không có đủ các cuộc thi nhan sắc để các cô gái Việt khoe sắc, đua tài!

Có cầu ắt sẽ có cung. 

Đó là lí do mà ngoài cuộc thi nhan sắc lớn nhất năm nay của Việt Nam là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, nước ta còn có Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Hoa hậu Biển Việt Nam, Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt, Hoa khôi Duyên dáng Doanh nhân, Người đẹp Việt Nam - Miss Photogenic, Người đẹp công sở, Hoa khôi nữ sinh áo dài, Người đẹp xứ dừa, Người đẹp Làng Vạc, Người đẹp Hạ Long, Người đẹp Phố biển Cửa Lò, Người đẹp Làng Sen, Nữ hoàng Golf… 

Đó là chưa kể hàng chục cuộc thi hoa hậu quý bà (dành cho những phụ nữ đã có gia đình) trong và ngoài nước.  

Tại sao càng thi, hoa hậu càng dần xinh lên? - Ảnh 3.

Hoa hậu có phải là một 'chứng nhận' mà nhiều người đẹp Việt khao khát?

Hoa hậu… "đẹp lạ"!

Nếu nhưng những năm trước, nhắc đến các cuộc thi sắc đẹp là dư luận lại rần rần chuyện thí sinh có "thi chui" hay không, có đẹp tự nhiên hay đã qua giải phẫu thẩm mỹ thì hai năm trở lại đây công chúng lại có vẻ phẫn nộ vì nhan sắc không nổi trội, thậm chí có phần "đẹp lạ" của các tân hoa hậu. 

Nói về nhan sắc của các tân hoa hậu, ban tổ chức luôn cho rằng họ chấm người đẹp là chấm cả quá trình chứ không chỉ bởi "hào quang" của đêm chung kết. Hơn nữa, vẻ đẹp hiện đại không chỉ là bề ngoài mà còn phải đẹp nết, đẹp người, tốt gỗ hơn tốt nước sơn! 

Nhưng gì thì gì, đã là hoa hậu mà chỉ "đẹp nết" thôi thì dư luận nhất định không chấp nhận! Bởi "đẹp người" là cái đập thẳng vào mắt người khác mà công chúng còn chưa thấy thì làm sao họ có cơ hội thấy sự "đẹp nết" của hoa hậu? 

Nhất là khi không ít các Hoa hậu sau đăng quang dính nhiều điều tiếng xấu, khiến cái nhìn của dư luận về người đẹp càng thêm… khắt khe!

Nhưng trên hết là những điều chưa đẹp trong công tác tổ chức các cuộc thi nhan sắc. 

Một kết quả không hợp "lòng dân" làm dấy lên bao tin đồn mua giải như Hoa hậu Đại dương hay Golf Queen vừa qua là một ví dụ. 

Hay việc thiết kế một cuộc thi hoa hậu thành hẳn một chương trình truyền hình thực tế như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, phơi bày mọi tính cách, câu chuyện… về các người đẹp dự thi, cũng khiến khán giả phải giật mình: hoa càng đẹp, hình như càng... ít lành!

Tại sao càng thi, hoa hậu càng dần xinh lên? - Ảnh 4.

Không thể trách dư luận dậy sóng trước hình ảnh Hoa hậu lúc đăng quang dù sau đó cô ấy có thanh minh rằng do bị dị ứng nên đã là hoa hậu đăng quang xấu nhất Việt Nam!

Đẹp hoàn mỹ là vẻ đẹp qua "dao kéo"

Cũng từ rất lâu công chúng đã phải chấp nhận chuyện hoa hậu là phải có can thiệp thẩm mỹ (không giải phẫu thẩm mỹ thì cũng làm răng thẩm mỹ, bơm chất làm đầy, chất làm trắng da…) mặc cho Nghị định 79 của chính phủ đã có quy định cấm thí sinh thi hoa hậu giải phẫu thẩm mỹ. 

Vậy mới có chuyện người đẹp Nguyễn Thị Thành (bị loại khỏi Hoa khôi Du lịch và Hoa hậu Việt Nam vì làm răng sứ) vừa qua than khóc sao "xử" cô mà lại để Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương với một gương mặt sưng phồng điển hình của những người đã qua thẩm mỹ quá đà?!

Công chúng cũng ngơ ngác vì sao luật quy định mỗi năm Việt Nam chỉ có một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia mà sao năm nay, ngoài Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam còn có Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Hoa hậu Biển 2017…? 

Quyền cấp phép cho những cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia thuộc về Cục nghệ thuật biểu diễn nhưng các Sở Văn hóa cấp tỉnh, thành vẫn có quyền cấp phép cho các cuộc thi thuộc phạm vi quản lí của mình. Đó là lí do vì sao những cuộc thi "ao làng" ngày càng trăm hoa đua nở.

Đã đến lúc dẹp đi suy nghĩ hoa hậu là người đại diện cho nhan sắc của một cộng đồng, là một biểu tượng nhan sắc và kỳ vọng cô ấy sẽ "sống và chiến đấu" vì một mục đích cao đẹp nào đó theo ý của số đông. 

Những cuộc thi hoa hậu ngày nay không còn là một sân chơi hồn nhiên nữa, mà là một hoạt động kinh doanh của không chỉ một công ty hay tổ chức. Đã kinh doanh thì phải có lời. 

Số lượng các cuộc thi nhan sắc "khủng" như hiện nay đã cho thấy nền công nghiệp kinh doanh nhan sắc tại Việt Nam đang ăn nên làm ra như thế nào. 

Không chỉ các nhà tổ chức mà các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, trang sức, thẩm mỹ viện, khu du lịch, nghỉ dưỡng, các nhà thiết kế, stylish, làm tóc, trang điểm… chẳng phải nhờ các người đẹp và những người muốn được gọi là người đẹp mà khấm khá hơn sao?   

Vậy nên không có gì phải bức xúc khi hoa hậu gì mà "đẹp lạ" (thực chất là đẹp đúng "chuẩn" và mục đích của đơn vị tổ chức).

Cũng không cần phải tranh cãi gì khi Việt Nam lần đầu có một cuộc thi sắc đẹp dành cho những người công khai mình đã qua "dao kéo": Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu - Miss Perfect Global Beauty 2017!  

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên