07/02/2018 10:36 GMT+7

Lạm dụng và lợi dụng U23 Việt Nam

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Mừng công kéo dài trong cuộc marathon giao lưu đến 10 ngày, và ngang nhiên sử dụng hình ảnh để quảng cáo thì đúng là lạm dụng & lợi dụng U23 Việt Nam rồi.

Lạm dụng và lợi dụng U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Lãnh đạo đội Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã phải từ chối nhiều lời mời giao lưu với các cầu thủ đội này khoác áo U23, bởi họ cần phải bước vào tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới. Lãnh đạo CLB Hà Nội thì bảo "khen U23 thế là đủ rồi, đừng để các cầu thủ đi trên mây nữa"...

Ấy vậy mà hôm qua 6-2, U23 vẫn còn tiếp tục giao lưu trên sóng đài truyền hình quốc gia với lời quảng cáo như showbiz: "Gặp" U23 theo cách chưa từng có!

Nhìn mặt những ngôi sao đắt show như Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường... đã thấy lộ rõ sự mệt mỏi. Vâng, không mệt sao được khi liên miên những cuộc giao lưu, gặp gỡ từ hôm 28-1 đến giờ. 

Tính ra là trọn 10 ngày, dài hơn phân nửa thời gian diễn ra vòng chung kết U23 châu Á 2018!

Hơn ai hết, chính các cầu thủ đã than thở công khai: Giao lưu mệt hơn cả thi đấu. Mẹ Công Phượng kể với báo chí rằng từ hôm con trai về nước đến nay chỉ ở nhà được đúng 5 tiếng đồng hồ. 

Mà ở nhà 5 tiếng nào đã yên, cũng phải chào hỏi, đáp lời hàng xóm láng giềng sang mừng công nữa. Thế là tiền đạo này chỉ có vỏn vẹn vài chục phút lùa vội bát mì mẹ nấu, rồi tất tả chạy show giao lưu.

Ăn no là cần, nhưng no quá lại không tốt. Vì vậy, lạm dụng U23 trong cuộc marathon giao lưu, mừng công kéo dài đến 10 ngày ắt cũng không tốt. Và thấy rõ nhất là các cầu thủ mệt mỏi, mất thời gian tập luyện, rồi chưa kể rất dễ nhiễm bệnh "phổng mũi" vì mọi cuộc giao lưu, mừng công đều tràn ngập mỹ từ chúc tụng có cánh.

Bên cạnh chuyện lạm dụng U23 trong các cuộc giao lưu, mừng công, còn có một điều đáng báo động khác là lợi dụng U23!

Việc lợi dụng tên tuổi, hình ảnh U23 không chỉ đơn thuần là những lời hứa thưởng bốc đồng để báo chí đưa tin và bây giờ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải rà soát xem ông nào hứa thưởng mà chưa chuyển tiền, kẻo lại mang tiếng. 

Chiêu đó xưa rồi và đã xuất hiện nhan nhản trong các cuộc đấu giá từ thiện. Nay với U23 nổi đình đám, đã xuất hiện chiêu mới là cho chẳng bao nhiêu nhưng ngang nhiên sử dụng hình ảnh để quảng cáo. 

Một người bạn làm trong lĩnh vực tiếp thị bức xúc gửi đến chúng tôi bức ảnh chụp cái banner to tướng của một thương hiệu may mặc vốn chỉ mới tuyên bố tặng mỗi thành viên tuyển U23 một bộ vest, nhưng đã ngang nhiên dùng hình ảnh U23 quảng cáo cho thương hiệu của mình.

"Ai cũng nói rất hay về sự chuyên nghiệp, nhưng khi hành xử thì dưới cả nghiệp dư. Người ta cứ tưởng U23 nói riêng, các cầu thủ đá bóng nói chung sống bằng không khí! Muốn họ đá hay, đá cống hiến thì phải cho họ sống được với nghề. Và muốn sống được thì hình ảnh, tên tuổi, chiếc áo đội tuyển, chiếc giày họ mang... đều phải là những nguồn thu nhập chính đáng cả. 

Thật đáng tiếc, VFF đã giao cho chúng tôi tìm kiếm các nhà tài trợ cho các đội tuyển và chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ quyền lợi của các nhà tài trợ đó. Tuy nhiên, với sự lợi dụng hồn nhiên hình ảnh U23 như vừa qua, chúng tôi gặp khó thật sự" - một chuyên viên công ty đối tác của VFF tâm sự.

Ngưng lạm dụng và lợi dụng U23, đó là thái độ chuyên nghiệp vậy.

U23 Việt Nam: Từ những cậu bé chân trần đến người hùng sân cỏ U23 Việt Nam: Từ những cậu bé chân trần đến người hùng sân cỏ U23 Việt Nam bất ngờ nhận giải WeChoice 2017 U23 Việt Nam bất ngờ nhận giải WeChoice 2017 Táo quân 2018 nhộn nhịp với BOT, U23 và mạng xã hội Táo quân 2018 nhộn nhịp với BOT, U23 và mạng xã hội
THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên