20/04/2019 21:51 GMT+7

Hạ Viettel, TP.HCM tiếp tục đầu bảng chờ đấu với Hà Nội

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 20-4, chủ nhà TP.HCM đã tiếp tục dẫn đầu V-League 2019 sau khi thắng Viettel 2-0 ở vòng 6 diễn ra trên sân Thống Nhất.

Hạ Viettel, TP.HCM tiếp tục đầu bảng chờ đấu với Hà Nội - Ảnh 1.

Niềm vui của trung vệ Hữu Tuấn sau khi ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: N.K

Chủ nhà TP.HCM gặp bất lợi ngay trong hiệp một khi hai trụ cột đều rời sân sớm vì chấn thương. Phút thứ 5, tiền vệ đánh chặn Hoàng Thịnh đau đớn rời sân sau pha vào bóng của cầu thủ Viettel. Và đến phút 33, đến lượt tiền đạo Martias cũng rời sân vì lí do tương tự.

Tổn thất lực lượng như thế, nhưng đội chủ nhà vẫn chơi tốt trước Viettel trong những phút còn lại của hiệp một. Thậm chí là trong hiệp hai, các cầu thủ TP.HCM còn tận dụng cơ hội rất tốt để ghi hai bàn thắng nhờ công của trung vệ Hữu Tuấn (phút 73) trong một pha tham gia tấn công và Vinicius (phút 90) sau pha bứt tốc vượt qua hậu vệ Viettel rồi dứt điểm hạ thủ môn Thế Tài.

Hạ Viettel, TP.HCM tiếp tục đầu bảng chờ đấu với Hà Nội - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ TP.HCM sau chiến thắng - Ảnh: N.K

Cuộc đối đầu giữa hai nhà cầm quân người Hàn Quốc rốt cuộc đã giải quyết nhanh gọn trong vòng 20 phút cuối. Trong đó, HLV Chung Hae Soung của CLB TP.HCM tỏ ra cao tay hơn hẳn người đồng hương Lee Heung Sil của Viettel. 

Hạ Viettel, TP.HCM tiếp tục đầu bảng chờ đấu với Hà Nội - Ảnh 3.

HLV Chung Hae Soung (phải) cùng HLV Lee Heung Sil trò chuyện trước trận đấu - Ảnh: N.K

"Tôi cũng hơi áp lực khi lần đầu tiên đối đầu với người đồng hương trên băng ghế huấn luyện. Trước trận đấu, tôi có gặp ông Lee và nói chúng ta phải cố gắng giúp CLB mình thi đấu tốt trong trận đấu này cũng như giúp bóng đá VN phát triển. Và thật vui khi chúng tôi đã cống hiến một trận đấu tốt. Trong đó, phần thắng đã thuộc về đội TP.HCM", HLV Chung Hae Soung nói.

Hạ Viettel, TP.HCM tiếp tục đầu bảng chờ đấu với Hà Nội - Ảnh 4.

Vinicius ăn mừng bàn thắng 2-0 - Ảnh: N.K

Chấn thương của hai trụ cột Hoàng Thịnh và Martias khiến HLV Chung Hae Soung đứng ngồi không yên khi trận đấu sắp tới sẽ chạm trán đối thủ mạnh Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào ngày 27-4. Đặc biệt là khi Hoàng Thịnh không thể tự đi được mà phải nhờ một thành viên trong ban huấn luyện cõng đi.

Hạ Viettel, TP.HCM tiếp tục đầu bảng chờ đấu với Hà Nội - Ảnh 5.

HLV Chung Hae Soung ăn mừng bàn thắng của các học trò ngoài đường biên - Ảnh: N.K

Ông nói: "Trong tối nay (20-4) và sáng mai (21-4), bác sĩ sẽ kiểm tra lại hai trường hợp chấn thương này và tôi mới biết chính xác được liệu có sử dụng được họ hay không. Hà Nội là đối thủ mạnh. Trận đấu sắp tới với Hà Nội, chúng tôi phải đá trên sân khách, nên từ ngày mai (21-4), chúng tôi sẽ tích cực chuẩn bị. Tôi muốn cầu thủ của mình tự tin trong trận đấu này. Bóng đá thì không nói trước được điều gì. Có tự tin thì kết quả sẽ tốt".

Sau 6 vòng đấu, CLB TP.HCM đang dẫn đầu với 16 điểm, hơn ba điểm so với đội nhì bảng Sông Lam Nghệ An. CLB Hà Nội đang xếp thứ ba với 11 điểm nhưng đấu ít hơn một trận. Ngày mai (21-4), CLB Hà Nội sẽ tiếp Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 6. 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên