28/01/2018 06:38 GMT+7

Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên

NGUYÊN KHÔI (từ Thường Châu)
NGUYÊN KHÔI (từ Thường Châu)

TTO - Mưa tuyết rơi trắng xóa sân cỏ. U-23 VN đã "đá một trận đã đời không quên" tại Thường Châu dù chiến thắng cuối cùng không thuộc về họ.

Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên - Ảnh 1.

CĐV VN mang ảnh Bác Hồ vào sân cổ vũ cho U-23 VN - Ảnh: Trung Nghĩa

Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên - Ảnh 2.

Từ trái sang: người hùng Nguyễn Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng và đội trưởng Xuân Trường trong lúc quốc ca VN trỗi lên trước trận chung kết lịch sử chiều 27-1 - Ảnh: Nguyên Khôi

Thường Châu ngày diễn ra trận chung kết U-23 Châu Á giữa hai đội tuyển U-23 VN và U-23 Uzbekistan cực kỳ lạnh giá. Nhiệt độ chỉ từ 1 đến âm 2 độ C. Tuyết trắng phủ khắp mọi nơi.

Mặt sân Olympic Thường Châu cũng chìm trong tuyết, khiến nước chủ nhà phải cử nhiều nhân viên hối hả dọn dẹp cho trận đấu cuối. Thế nhưng trận cầu vẫn diễn ra trong màn mưa tuyết bi tráng.

Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên - Ảnh 3.

Tiền đạo Phan Văn Đức (14) tả xung hữu đột giữa vòng vây 5 cầu thủ Uzbekistan trong trận "tuyết chiến" ngày 27-1 - Ảnh: Trung Nghĩa

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt như thế, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn tập trung tối đa cho trận đấu. Tất cả đều hiểu, đây là trận đấu cuối cùng trong hành trình đầy vinh quang của mình tại VCK U-23 Châu Á 2018.

Sẽ chẳng có ai trách họ khi thất bại, vì việc vào đến tận trận chung kết này đã là lịch sử. Dù rằng đội tuyển U-23 VN không ai muốn dừng lại điều kỳ diệu mà họ từng hứa trước ngày lên đường tranh tài.

Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên - Ảnh 4.

Các tuyển thủ U23 VN vui mừng sau bàn gỡ hòa của Quang Hải - Ảnh: Nguyên Khôi

"Chúng ta đã chiến đấu hết mình, và không có gì phải buồn vì điều đó. Nào, ngẩng cao đầu lên mà đi đi các con", nhà cầm quân người Hàn Quốc - người mà tại Việt Nam, các bạn trẻ đang gọi ông là "soái ca đích thực là đây chớ đâu" - nói như thế khi động viên các cầu thủ U-23 VN di chuyển vòng quanh sân chào cảm ơn các CĐV VN có mặt trên sân Olympic Thường Châu (Trung Quốc) sau trận chung kết thua U-23 Uzbekistan.

Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên - Ảnh 5.

CĐV Việt Nam trong màu áo đỏ sao vàng đi trong con đường ngập tuyết để đến sân vận động - Ảnh: TR.N.

Sự cổ vũ của người hâm mộ chính là liều doping tinh thần cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo làm nên những trận thắng lịch sử tại giải. 

Những du học sinh hay người kinh doanh VN tại các thành phố Thượng Hải, Nam Kinh, Chiết Giang, Côn Sơn, Thẩm Quyến... luôn dõi theo từng bước chân của đội tuyển với tình yêu vô bờ bến.

Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên - Ảnh 6.

"Chúng ta đã chiến đấu hết mình, và không có gì phải buồn vì điều đó" (HLV Park Hang Seo) - Ảnh: Nguyên Khôi

Đi ăn tối với chúng tôi trong tiết trời khuya lạnh giá, nhóm CĐV đang kinh doanh tại Thẩm Quyến (cách Thường Châu 1.700km) sau khi đến cổ vũ cho đội tuyển U-23 VN trong trận bán kết quyết định ở lại luôn chờ xem trận chung kết mặc dù bộn bề công việc ở Thẩm Quyến đang chờ họ giải quyết. 

Muốn nhìn tận mặt các cầu thủ, nên sau khi biết khách sạn đội U-23 trú ngụ, họ "chơi sang" thuê phòng luôn ở đó từ hôm 26-1 để thỏa mong muốn của mình.

Những người Việt xa xứ trên được "tiếp lửa" từ gần 2.000 CĐV từ VN bay sang Thường Châu với hừng hực khí thế cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Thế nên đêm 27-1, các chàng trai U-23 VN không cô đơn với khán đài rộn ràng áo đỏ sao vàng.

Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên - Ảnh 7.

CĐV trong nước sang Thường Châu bằng các tour máy bay nguyên chuyến (charter) đi và về ngay trong ngày 27-1 để cổ vũ đội U23 VN đá chung kết

Cho dù không đoạt Cúp, U-23 VN cũng đã làm nên lịch sử không chỉ cho bóng đá VN mà còn rạng danh châu lục. Hẳn thế rồi.

Mưa tuyết rơi trên sân cỏ. U-23 VN đã "đá một trận đã đời không quên" dù chiến thắng cuối cùng không thuộc về họ.

Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên - Ảnh 8.

Dưới sân các tuyển thủ đá dưới trời mưa tuyết thì nơi khán đài CĐV VN cũng đứng dưới mưa tuyết để cổ vũ cho đội tuyển - Ảnh: Trung Nghĩa

Không có gì phải buồn cả ông Park ạ. Ông và các cầu thủ U-23 VN xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay chúc mừng. Như lúc cả ngàn CĐV VN trên khán đài vỗ tay ngợi khen ông và toàn đội. 

Bởi U-23 VN đã làm nên kỳ tích ở VCK U-23 châu Á 2018 và đem đến quá nhiều niềm vui cho người hâm mộ trong những ngày vừa qua.

Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên - Ảnh 9.

Tuyển thủ Duy Mạnh (11) cúi gập người cám ơn các CĐV VN sau trận cầu lịch sử - Ảnh: Trung Nghĩa

Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên - Ảnh 10.

Người hùng Quang Hải (trái) và Công Phượng (trên) vỗ tay chào cám ơn khán giả tại sân Thường Châu sau trận chung kết - Ảnh: Trung Nghĩa

NGUYÊN KHÔI (từ Thường Châu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên