23/03/2019 08:06 GMT+7

Cứ cuối tuần là lắm ông phát bệnh

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Một ông quan chức nọ dạo gần đây có biểu hiện rất lạ. Bà vợ để ý thấy cứ đến cuối tuần là ông chồng hồn xiêu phách lạc.

Cứ cuối tuần là lắm ông phát bệnh - Ảnh 1.

Một là ông đứng ngồi không yên, đi ra đi vào, tối ngủ cũng không yên, mê sảng ú ớ.

Hai là mới sáng ra đã hỏi tìm báo đọc. Cả ngày ôm điện thoại lướt tin tức không nghỉ.

Bà vợ hỏi, ông chồng không nói năng gì. Bà hỏi bạn bè, có người nói: "Có thể ông nhà bị bệnh cuối tuần". Bà hỏi bệnh cuối tuần là bệnh gì, người đó cười ha ha, không trả lời.

Về nhà bà gặng hỏi mãi, rốt cuộc ông chồng cũng nói thật bệnh cuối tuần là bệnh... sợ vô lò.

Bà tìm mọi cách để giúp chồng, alô đủ các mối quan hệ, kể cả đi coi đủ ông thầy bói. Cuối cùng có người chỉ bà đưa ông đi gặp bà Yến nọ đang thỉnh vong giải nghiệp ở chùa.

Gặp ông, bà Yến vừa thỉnh vong vừa lâm râm hỏi ông đã làm bậy gì, đã tham gì, đang sợ gì để vong nhập. Ông nói ông tham nhũng và đang sợ vô lò.

Bà Yến bừng tỉnh quát: Lò bát quái đó Tôn Ngộ Không cũng sợ chứ huống gì vong viếc. Thôi tiễn vong!

'Chùa Ba Vàng hoạt động điêu luyện, gọi vong báo oán là lừa gạt tâm linh "Chùa Ba Vàng hoạt động điêu luyện, gọi vong báo oán là lừa gạt tâm linh'

TTO - Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định pháp thỉnh 'oan gia trái chủ' là chân thật và tiền mà Phật tử nộp là do vong yêu cầu chứ nhà chùa không đề nghị.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên