Lễ truy điệu cố Tổng bí thư Hà Huy TậpHành trình tìm mộ cố Tổng bí thư Hà Huy Tập
Sau lễ viếng, lễ truy điệu cố Tổng bí thư Hà Huy Tập tại TP.HCM ngày 1-12, hài cốt của ông đã được đưa về Hà Tĩnh trong sự đón chào của hàng nghìn người dân. Sáng 2–12, lễ an táng đã được cử hành long trọng tại mảnh đất sinh ra ông.
Hàng trăm đoàn cán bộ cấp cao trung ương, địa phương, các bậc lão thành cách mạng, chiến sĩ, bạn bè thân hữu gần xa và con cháu dòng họ Hà đã đến thắp hương và dâng hoa.
Những vòng hoa tươi thắm, những nén hương trầm mặc lần lượt được dâng trước anh linh cố Tổng bí thư.
Ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về làng Kim Nặc rất đông. Đã 68 năm, người con ưu tú, người chiến sĩ trung kiên trở về hương. Ai cũng xúc động bùi ngùi. Cụ Nguyễn Văn Nghiêm, 88 tuổi, cầm trên tay một búp hương, nghẹn ngào nói: “Ông Hà Huy Tập đã trở về. Từ nay dân làng chúng tôi có thể đến mộ hương khói cho ông”.
Trong buổi lễ trang nghiêm, những đóng góp to lớn của cố Tổng bí thư Hà Huy Tập trong 16 năm hoạt động cách mạng, 2 năm làm tổng bí thư được Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình đọc điếu văn nhấn mạnh.
Bí thư Nguyễn Thanh Bình khằng định: “Đồng chí Hà Huy Tập đã có sự công hiến lớn cho cách mạng Việt Nam. Công lao to lớn nhất của đồng chí là đã góp phần tích cực vào việc khôi phục ban lãnh đạo của Đảng và các tổ chức Đảng trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, khi các tổ chức Đảng bị địch phá vỡ sau cao trào cách mạng 1930 - 1931, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng của cách mạng nước nhà. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập đời đời sáng mãi với Đảng ta và nhân dân Hà Tĩnh nói riêng, nhân dân cả nước nói chung”.
Đúng 14 giờ, trong tiếng nhạc hùng hồn cất lên. Các lãnh đạo trung ương, địa phương cùng gia đình, người thân và người dân khắp nơi đã nghiêng mình tiễn đưa hài cốt cố Tổng bí thư Hà Huy Tập về với đất mẹ.
Những dòng người đứng lặng im trong giờ phút thiêng liêng này. Và đoàn xe tang đưa hài cốt cố Tổng bí thư Hà Huy Tập hướng về miếu Đồng Nem, khu vực Đồng Mấu (xã Cẩm Hưng) bắt đầu.
Nơi yên nghỉ cuối cùng của cố Tổng bí thư Hà Huy Tập nằm trên ngọn đồi Đồng Nem, nơi đó có cha mẹ của cố Tổng bí thư đã yên nghỉ bao nhiêu năm và mong mỏi người con anh dũng hi sinh vì dân tộc trở về.
Giây phút thiêng liêng, hai hàng người mặc quân phục đứng nghiêm, giương cao súng chào. Hài cốt của cố Tổng bí thư được từ từ đặt vào lòng đất mẹ, đi vào cõi vĩnh hằng.
Những nắm đất, những bông hoa được thả xuống huyệt mộ gửi gắm niềm thương tiếc vô hạn đến cố Tổng bí thư Hà Huy Tập. Từ nay ông đã mãi mãi yên nghỉ trong đất mẹ yêu thương.
Sau đây là những hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi lại lễ an táng hài cốt cố Tổng bí thư Hà Huy Tập tại quê nhà.
![]() |
Lễ an táng hài cốt cố Tổng bí thư Hà Huy Tập |
![]() |
Những người thân trong gia tộc họ Hà của cố Tổng bí thư Hà Huy Tập đứng bên hài cốt của ông |
![]() |
Những vòng hoa của người dân làng Kim Nặc viếng ông Hà Huy Tập |
![]() |
Hàng nghìn người dân đến đưa tiễn cố Tổng bí thư |
![]() |
Hài cốt của cố Tổng bí thư được đưa lên đồi Đồng Nem |
![]() |
Những giây phút cuối cùng bên hài cốt cố Tổng bí thư |
![]() |
Đặt hài cốt cố Tổng bí thư Hà Huy Tập vào lòng đất mẹ - Ảnh: Văn Định |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận