15/03/2018 13:03 GMT+7

Cha mẹ trẻ lơ là, con leo cửa sổ chung cư, bò qua quốc lộ

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

TTO - Gần đây, cư dân mạng chia sẻ liên tục video em bé tự trèo qua cửa sổ tại một chung cư ở TP.HCM và em nhỏ bò ngang trên đường quốc lộ giữa lúc xe ô tô đang chạy với tốc độ cao.

Điều này làm mọi người đặt ra câu hỏi an toàn trẻ em ở đâu khi phụ huynh lơ là chỉ vài phút.

Thót tim trẻ tự trèo qua cửa sổ

Ngày 12-3, trang Cộng đồng Khang Gia Gò Vấp chia sẻ đoạn clip dài hơn 2 phút ghi cảnh em bé tự trèo qua cửa sổ với dòng chữ: "Mẹ ơi mẹ đâu rồi?".

Người phụ nữ ở tòa nhà đối diện thấy em bé khoảng 3 tuổi chập chững ngoài cửa sổ của tầng 11 chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp, TP.HCM) không hề có song cửa hay lưới an toàn.

Chị này liên tục nói to: "Leo vô. Leo vô nhà đi" nhưng em bé vẫn không làm theo. Đến giây thứ 28, đứa trẻ thò một chân ra ngoài làm người xem đứng tim. Khoảng giây thứ 40, hai người đàn ông trèo sang giữ em bé lại. Sau đó, một người lớn trong nhà xuất hiện và bế bé vào nhà.

Video em bé Sài Gòn trèo qua cửa sổ tầng 11

Rất nhiều lượt chia sẻ đoạn clip này. Một số bình luận cho biết, cửa sổ ở chung cư rất cao, nhưng có thể bàn ghế kê sát cửa sổ, trẻ mới trèo lên được.

Tài khoản Khang Khang chia sẻ: "Nhà có trẻ nhỏ, người lớn nên để tâm đến bé nhiều hơn và có biện pháp an toàn cho con bạn trong nhà, như điện, nước, vật nhọn phải để xa trẻ, các cửa sổ phải rào chắn. Đó là nguyên tắc nếu bạn không muốn điều gì xấu xảy ra".

Chị Bích Thảo Nguyễn nói: "Con nít hay leo trèo, nghịch ngợm ai mà biết. Cha mẹ nên để mắt vào các bé nhiều hơn".

Nhiều cư dân sống tại các chung cư, cao ốc bày tỏ sự hốt hoảng và nhanh chóng "gắn thẻ" người thân đề nghị gắn thêm song cửa để không còn trường hợp tương tự.

Tài xế tá hỏa khi thấy em bé bò qua đường quốc lộ

Em bé 8 tháng bò ra quốc lộ

Sự việc xảy ra chiều 13-3, trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Anh Đặng Đình Thái (tài xế) đăng tải trên diễn đàn Otofun cho biết lúc này anh đang chạy xe thì phát hiện "vật thể lạ" phía trước. Rất may anh kịp phản xạ dừng xe. Lúc đến gần, anh giật mình thấy một em bé đang bò trên mặt đường.

Anh Thái chia sẻ: "Nhìn từ xa, thấy vật gì di chuyển sang đường, tôi cứ nghĩ là chó con chạy qua. Càng tới gần, tôi dựng tóc gáy khi thấy cháu nhỏ tầm 8 tháng bò ngang, quần áo lấm lem. Trong đầu tôi chỉ sợ có chuyện xấu, nên dừng xe chặn đường để người thân đưa cháu vào". Lúc đó, có rất nhiều xe tải đang lao tới. 

Được biết, khi ấy, người mẹ của cháu bé đang bán hàng bên kia đường. Do dải phân cách quá cao, chị bị khuất tầm mắt, không nhìn thấy con bò ra ngoài.

Khi anh Thái xuống xe, bà mẹ hốt hoảng chạy sang đường, khóc lóc ôm con chạy vào nhà.

Căn nhà được xây ngay đường cao tốc, nhưng cánh cửa vẫn mở để trẻ bò ra ngoài rất nguy hiểm.

Nhiều bình luận cho rằng gia đình xây nhà ngay đường lớn nên có biện pháp bảo vệ con trẻ. Các bậc cha mẹ nên để mắt đến con cái nhiều hơn, chỉ cần sơ sẩy sẽ gây ra hậu quả rất đáng tiếc.

Trước đó, một em bé 3 tuổi tử vong khiến dư luận bàng hoàng. Cháu bé học tại trường mầm non tại Nam Định. Theo hình ảnh camera, bé đi thang máy đến tầng 21 của tòa nhà rồi theo đường thang bộ xuống tầng 20. Tại khu vực này, bé trèo qua cửa sổ, rơi xuống tầng 6, tử vong tại chỗ.

PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên